Đắn đo, suy nghĩ xem viết gì để tạo ấn tượng khi nói về bản thân nhưng lại thấy như thế sẽ không tự nhiên và có chút giả dối. Chi bằng anh viết vài câu giới thiệu đơn giản để tìm được em, người có chung suy nghĩ, người sẵn sàng đi cùng anh đến hết cuộc đời.
Anh 36 tuổi, với nhiều người bây giờ là quá muộn để lập gia đình. Bạn bè vẫn trêu đùa rằng thời buổi này con trai mà tốt quá thì con gái chỉ coi là "anh trai" thôi.
Anh là người sống nội tâm nhưng lại rất hài hước, bình thường với người lạ anh rất ít nói chuyện nhưng nếu đã quen rồi thì ai cũng thích nói chuyện với anh. Anh là giáo viên, hàng ngày cũng hay nói chuyện với học sinh nhiều nên có lẽ vẫn nghĩ mình còn trẻ. Để rồi đôi lúc giật mình nhận ra một vài năm nữa mà vẫn chưa tìm thấy em thì chắc sẽ không còn cơ hội nữa. Còn em, nếu cũng đang đi tìm anh thì chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa em nhé.
Ở cạnh anh, chỉ cần em sống đơn giản, biết phân biệt phải trái, đúng sai, biết kính trên nhường dưới và quan trọng nhất là sẵn sàng yêu thương nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mọi sở trường, sở đoản chúng ta đều có thể khắc phục, mọi khó khăn đều có thể vượt qua, chỉ cần chúng ta không buông tay nhau.
Nói theo trend mới nhất của 1977 Vlog: Em hãy chấp nhận mã gen của anh nhé. Anh sẽ đưa em về quê hương Hà Nam của anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Trần Phong
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Thành phố Phủ Lý, Hà Nam
- Giới tính: Nam