Người ta nói "Hạnh phúc là một hành trình, không phải là điểm đến". Nhưng với em, hạnh phúc vừa là hành trình khi mình được đi cùng nhau, cũng vừa là điểm đến khi chúng ta cùng chung một đích để hướng về.
Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày tìm anh trên này, nhưng đi mãi ngoài đời thực mà chưa gặp được anh nên đã quyết định khác, vì em đã sẵn sàng cho hạnh phúc của chúng ta.
Em có ngoại hình, học thức, tự chủ về tài chính và một gia đình lớn vui vẻ, hạnh phúc. Nhìn như vậy mọi người thường thắc mắc sao đến giờ vẫn chưa có ai? Thực ra điều này khó (ít ra là với em), chuyện tình cảm không phải ai cũng giống ai, phải không anh? Mỗi người có một lý tưởng, quan điểm sống khác nhau. Người sớm, người muộn. Người phải trải qua nhiều mối tình mới đến bến bờ hạnh phúc, có người lần đầu đã cập bến yêu thương. Và em không phải ai trong số đó, em sẽ tự biết yêu khi trái tim rung động, và sẽ đến với một người khi cả hai đều sẵn sàng.
Mọi người bảo em là một cô gái tốt, em cũng tự thấy mình như vậy. Em lễ phép, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, chẳng ngại khó khăn. Yêu thiên nhiên và động vật, bảo vệ môi trường. Bạn bè hay trêu em là "luật pháp chạy theo không kịp" khi có những việc em làm như thói quen mà chẳng cần đến quy định nào cả.
Không sống ảo, không chạy theo những thứ hào nhoáng bên ngoài hay xu hướng này nọ, em giản dị nhưng nổi bật với chất riêng của mình. Em không theo tôn giáo nào nhưng hướng Phật, thích ăn chay.
Là một cô gái lãng mạn, tự tin, yêu đời và phóng khoáng, thích khá nhiều thứ từ thể thao, âm nhạc, hội họa, du lịch, ẩm thực,... đến tìm hiểu các nền văn minh trên thế giới và cả công việc của mình nữa. Có lẽ vì thế mà em chưa từng có thời gian để "thấy" anh. Nhưng anh yên tâm, khi gặp được anh, em sẽ tiết chế các sở thích ấy, hoặc ít ra anh sẽ đứng đầu bảng khi trở thành niềm quan tâm lớn nhất của em.
Em hơi lập dị, cá tính nên mong anh có thể cùng em sống lập dị, chẳng giống ai như anh vốn thế. Tuy nhiên nếu không cũng không sao, miễn là chúng ta tôn trọng, hiểu và ủng hộ nhau.
Năm nay em 30 tuổi, từng làm nhiều việc, đi nhiều nơi và trải nghiệm nhiều thứ, đủ để biết trân trọng và tin yêu cuộc sống từ những điều giản dị nhất đến những thứ lớn lao. Nhưng có anh chắc hẳn là điều giản dị và lớn lao nhất mà em sẽ dành hết phần đời còn lại để cảm nhận, yêu thương và đồng hành.
Em xin lỗi vì không thể định hình anh với một vài từ như thông minh, vui tính, bản lĩnh hay tự lập, mập hay ốm, hoặc là anh phải cao hơn em bao nhiêu cho vừa (mặc dù em khá cao). Em không có tiêu chuẩn nào cho người thương cả, chỉ biết rằng nếu gặp được chàng trai tự nhiên khiến trái tim mình rung động, thì đó đúng là anh rồi.
Mong gặp anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Pony
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ