Chào người con gái sẽ bị anh "lừa". Mẹ anh nói "Sao tới giờ mày vẫn chưa "lừa" được ai thế nhỉ? Hay mày không thích "lừa" con gái hả? Nhà có 3 đứa thì 2 đứa em gần có con rồi kìa". Anh nghe mà thấy hơi căng. Biết sao được, do anh đã đặt sự lựa chọn cho Chúa hết rồi.
Để anh giới thiệu sơ về mình nhé:
Năm nay 33 tuổi, cao 1,7 m, nặng 58 kg, dáng hơi gầy, "nhan sắc" chắc tầm 6 điểm thôi, công việc ổn định tại Sài Gòn. Anh sống một mình nên làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, hiện tại chưa có gì ngoài hai bàn tay. "Thế cậu lấy con tôi, cậu lấy gì nuôi nó?". Câu hỏi ngắn nhưng mà thực tế, đúng không em? Nhưng anh đảm bảo chắc sẽ không bao giờ đói.
Tính tình anh khá thoải mái với mọi người, dù trai hay gái, mới hay cũ. Nhưng chỉ là lúc khởi đầu, sau đó sẽ chọn lọc để chơi và sẽ chơi có giới hạn. Mình sống vì họ, chắc gì họ sẽ tốt vì mình. Anh vui vẻ, hòa đồng, không dối lừa, giữ lời hứa, biết chia sẻ. Nếu anh hiểu rõ về lĩnh vực nào đó, sẽ đóng góp ý kiến nếu em cần, và ngược lại. Nhược điểm lớn nhất đó là hay quên. Đôi khi có quên, em nhắc "yêu" thôi nhé. Anh sống có trách nhiệm, hứa sẽ chung thủy với em suốt đời.
Nội trợ cũng biết, tuy anh nấu không ngon nhưng hãy vì anh mà ăn, em nhé. Điện, nước, máy móc, dọn dẹp, anh đều làm được hết, nhưng đừng để anh làm một mình nha em, để anh làm một mình, em không thấy buồn sao?
Nếu may mắn "lừa" được em, chắc sẽ cho em mặc áo cô dâu. Còn em chịu mặc hay không, anh không dám cản. Cảm ơn người con gái sắp bị "lừa" đã đọc bài viết.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thuận
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam