Mong gặp một người biết quan tâm, chia sẻ, đặc biệt là chung thủy. Em rất sợ người hay uống rượu, không chung thủy, gia trưởng.
Hôn nhân của em kéo dài 6 năm mà chồng cặp bồ 3 năm. Khi phát hiện chồng có con riêng, em vẫn nhẫn nhịn và bao dung. Càng cam chịu người ta càng không biết trân trọng mình. Em không muốn con hàng ngày thấy cảnh bố mẹ cãi nhau, đánh nhau, ghen tuông vô lý. Con giun xéo lắm cũng quằn, kết thúc bằng ly hôn. Chồng nói nếu em đòi nuôi 2 đứa, anh ta sẽ không chu cấp một xu. Em đồng ý.
Em chỉ cần con, rất sợ xa con, sợ khi con ốm không được bên cạnh chăm sóc, không được giáo dục tốt sẽ hư hỏng. Em chấp nhận. Nhiều người nói em nên trả một đứa cho anh ta, nhưng có làm mẹ mới hiểu được, anh ta đã vô tâm, vô trách nhiệm thế, không đủ tư cách nuôi con. Em đã quá mệt mỏi với một cuộc hôn nhân như địa ngục. Hiện tại, hàng ngày em đi làm, tối về với con, cuộc sống tự do, thoải mái.
Rất cần một người hiểu biết, chia sẻ, chân thành, vui vẻ, hài hước và hiểu chuyện, không mang tình cảm ra giễu cợt.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hồng
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
- Giới tính: Nữ