Anh sinh ra và lớn lên ở miên quê lúa Thái Bình, từ nhỏ đã biết làm những việc nhà nông nên lớn lên không ngại khó ngại khổ, chỉ sợ không có niềm tin. Anh ngoại hình bình thường, không quá đẹp nhưng nhìn được, cao 1,72 m, nặng 70 kg.
Ngày đi làm, tối về lại một mình, nghĩ cuộc sống vô vị; gia đình cũng nhiều lần nói về vấn đề này nên anh lên đây tìm em - người mà anh muốn chăm sóc cả cuộc đời. Anh muốn đi làm về thấy em và hơn nữa là con của chúng ta thì dù có mệt mỏi cũng tan biến hết. Vậy nên em ở đâu, hãy xuất hiện đi người con gái anh muốn yêu thương.
Anh là người hòa đồng, hơi nhút nhát, đôi khi hơi nóng tính, còn em thì sao? Anh đi làm dành được một khoản để sau này lập kết hôn có thể lo cho gia đình, con cái. Nhất định anh sẽ không để gia đình, người thân phải cực khổ, chỉ cẩn em hiểu, thông cảm và cùng nhau cố gắng vì tương lai chúng ta.
Hẹn gặp em nhé, cô gái tương lai, xuất hiện sớm nhé vì giờ cũng không phải trẻ nữa rồi, nên gặp nhau sớm sẽ tốt hơn cho tương lai của chúng mình và cả con cái nữa.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Cảnh
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nam