Anh 32 tuổi, ở cái tuổi đáng nhẽ đã yên bề gia thất, anh vẫn miệt mài với công việc và tìm kiếm em. Anh sinh ra và lớn lên tại một tỉnh phía Đông Bắc, cách thủ đô 80 km, làm việc cho công ty phần mềm máy tính tại Hà Nội.
Thời gian trôi nhanh quá, ngoảnh đầu lại đã 32 tuổi. Thời gian qua, anh mải mê với công việc quá, quên mất việc quan trọng nhất là tìm kiếm em. Phải chăng tại anh cô đơn quá lâu nên quen với điều đó, nhưng những lúc rời xa công việc, anh mới thấy mình cần em đến nhường nào. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, về mái ấm, những bữa cơm gia đình quây quần bên nhau. Ôi hạnh phúc biết bao.
Anh không quá đẹp trai nên em không cần quá lộng lẫy đâu, chỉ cần bình thường và giản dị thôi. Tình yêu với anh đơn giản lắm, chỉ cần hai đứa chân thành, mọi phong ba bão táp cuộc đời này, anh không ngại, chỉ cần nơi đó có em thôi, mình cùng dắt tay nhau đi đến hết đoạn đường. Anh cao 1,7 m, nặng 65 kg nên em đừng lo về gen con mình sau này nhé.
Nếu thấy anh là người em đang tìm bấy lâu nay, đừng bỏ lỡ nhau, em nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quang
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ