Hôm qua vô tình em có xem một bộ phim, đặc biệt chú ý đến một đoạn thoại: "Tình yêu, sự lãng mạn, sự say mê, đối với tôi chỉ đơn thuần là những từ ngữ. Nhưng khi tôi gặp được cô ấy mới thực sự hiểu hết được chúng". Em mỉm cười gật gù, hy vọng mình là "cô ấy" của anh. Thế rồi em quyết định mở máy tính lên để viết bài viết này, nhờ VnExpress Hẹn hò gửi tới anh. Rồi em bỗng khựng lại, đọc lướt một loạt các bài viết, toàn các bạn nữ trẻ trung rồi lời hay ý đẹp, chẳng biết làm thế nào để giữ chân anh dừng lại ở bài viết của mình nhỉ. Đối với một người vui vẻ như em, để viết bài giới thiệu bản thân kiểu lãng mạn, thả thính thật sự là áp lực hơn cả thi đại học anh ạ.
Thôi thì mở đầu chân thật rồi sau có bay bổng một chút anh cũng đỡ say. Thường mọi người hay hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi? Em chỉ nhớ mang máng là hơn 30 rồi cười xuề xòa nói em sinh năm 1992. Hiện em làm việc tại Hà Đông, quê em cũng gần đây ạ. Viết đến đoạn này là em biết chẳng có gì khác biệt với các bạn khác trên mục Hẹn hò này rồi. Nói về lý do hiện tại vẫn chưa yêu: Mải chơi, mải làm việc.
Về tính cách: Đôi khi em thấy bản thân hơi tẻ nhạt khi không có sở thích như những cô gái khác. Em không thích đi xem phim, không thích những nơi ồn ào, đông người. Dường như em có lối sống khép kín, ẩn giấu sau vẻ ngoài tràn đầy năng lượng.
Nếu mà yêu em thì anh mất cơ hội đi bên các em gái trẻ 18 -20, đồng thời em cũng không có tính cách ngây thơ của các em đó đâu. Đổi lại anh sẽ có một cô bạn gái xinh xắn, điềm đạm và trưởng thành. Bên cạnh đó, em là người giản dị; ví dụ như tủ đồ quần áo thì 80% là màu đen và trắng (công ty yêu cầu mặc đồng phục áo trắng, chân váy đen).
Về sở thích: Em thích đọc sách, thích nấu ăn và cũng có thể chơi được một số nhạc cụ như: guitar, piano, đủ để giải trí và làm bạn với chính mình. Em cũng chăm chỉ tập luyện, cụ thể là em chỉ biết mỗi chạy bộ lúc 5h sáng (chạy muộn quá em sợ đã đen sẵn rồi còn cháy nắng thì tội), vào phòng tập cũng chỉ biết chạy thôi. Em thích chạy ngoài trời hơn vì khi chạy có thể nghe sách nói hoặc nghe podcasts, tập trong phòng tập ồn ào.
Về công việc: Sau một thời gian học tập tại nước ngoài, về Việt Nam em cũng làm trong một công ty nước ngoài với vị trí quản lý cấp trung (phần này em cố tình viết chút cho profile phong phú), đi làm được anh em đồng nghiệp quý mến và coi trọng. Phần công việc được xem là ổn định.
Em mong có thể tìm thấy một người có trái tim ấm áp, lối sống giản dị và đạo đức, bởi tính em hiền, điềm đạm và tiết kiệm, là tiết kiệm chứ không phải keo kiệt. Tính cách này có lẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường sống của em, nếu có duyên em sẽ chia sẻ với anh nhiều hơn. Em sẽ ngạc nhiên nhưng cũng rất vui nếu có thể tìm thấy anh trên này, một điều mà em chưa từng nghĩ tới. Hy vọng những dòng viết ngây ngô theo cảm xúc nhất thời bên trên đủ để thôi thúc anh email cho em. Rất vui được làm bạn với anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Ánh Dương
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nữ