Chào em - người đồng hành cùng anh trên đoạn đường phía trước,
Anh sinh năm 1996, sinh ra ở miền Trung đầy nắng gió, gia đình di cư vào sống tại Tây Nguyên từ khi anh còn nhỏ. Anh vào Sài Gòn sống và làm việc được tám năm. Anh làm cho công ty chuyển phát nhanh (bưu điện), thu nhập khá ổn, được tiếp xúc nhiều ngành nghề. Công việc của anh nói rảnh thì không rảnh nhưng nói bận cũng không bận. Em cần anh, lúc nào anh cũng sẵn sàng đến bên em.
Cuộc sống mà, bao năm vất vả đi sớm về khuya ngắm nhìn thành phố, đôi lúc cũng buồn chứ, nhưng con trai thì sự nghiệp là quan trọng, tuy nhiên điều quan trọng hơn chỉ có gia đình. Em có nguyện cùng anh xây đắp gia đình riêng?
Về ngoại hình, anh cao 1,73 m, nặng 75 kg (thật ra vừa người, không mập đâu), chỉ cần em vừa người hoặc ốm một chút, không quan trọng ngoại hình.
Hiện tại anh chỉ mong đi làm về có thể cùng em ăn cơm, làm việc nhà, làm những điều mình thích, chia sẻ với nhau những điều không vui. Cuối tuần hoặc những ngày rảnh, mình có thể đi ăn một quán nào đó, xem phim hoặc làm điều gì mà bản thân thích.
Trong tình cảm, mọi lời nói là vô nghĩa, mình nên dùng con tim để cảm nhận đối phương. Khi yêu nhau, việc xảy ra cãi vã, xích mích nhau là điều không thể tránh khỏi. Hy vọng chuyện tình cảm của đôi mình nếu có xảy ra việc như vậy, hai ta bình tĩnh ngồi lại giải quyết, đừng để những quyết định nhất thời mà mất đi những thứ mình đang có.
Rất nhiều điều muốn bày tỏ nhưng để lại mình tìm hiểu nhau em nhé.
Chờ thư em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Minh Tâm
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam