Con người luôn tích góp kinh nghiệm sống cho bản thân theo thời gian, còn anh lại thích góp nỗi cô đơn lẻ bóng. Đôi khi anh muốn buông bỏ, để mặc số phận, để người tốt hơn sẽ tìm được em, cho em cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhưng chợt nghĩ lại, nếu số phận sinh đôi ta để dành cho nhau, khi anh bỏ mặc em cũng là mang đến cho em nỗi buồn giống anh vậy. Anh không thể ích kỷ như thế nữa. Anh phải tìm em, phải tìm gặp em càng sớm càng tốt.
Hôm Giáng sinh, người ta vui vầy bên gia đình đầm ấm, còn anh chỉ loanh quanh ở nhà, sáng dậy tưới cây cũng như tập thể dục, trưa ra chợ mua ít rau củ quả, con cá hoặc cân thịt về làm đồ ăn một mình, ngày thường đi làm. Cuộc sống như thế diễn ra rất lâu rồi, đến anh cũng không nhớ nổi.
Anh chỉ là chàng trai bình thường, không đẹp trai, không cao ráo như diễn viên điện ảnh, chỉ cao 1,6 m, nặng 60 kg. Anh đến từ vùng ven biển ở một tỉnh miền Tây, sống ở TP HCM đã rất lâu. Có lẽ cuộc sống hướng nội làm anh chưa đủ tự tin làm quen với các bạn nữ. Thật ra khi gặp phụ nữ, anh chẳng biết phải nói gì, thậm chí cả tên của mình, anh cũng quên mất. Vì thế đến giờ vẫn cô đơn, lẻ bóng tìm em. Em đang ở đâu, em hỡi?
Anh là người của gia đình, không thích lang thang những chỗ quá đông người, ghét thuốc lá. Thỉnh thoảng cuối tháng có tham gia tiệc với anh em đồng nghiệp để quên đi những áp lực của công việc trong tháng vừa qua. Tuy nhiên, khi có em bên cạnh, anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để về nhà cùng em, có cá ăn cá, có rau ăn rau. Đó mới là điều anh hằng mong muốn. Vì thế, hãy bật mí chút cho anh vị trí của em đi.
Em đừng tự ti về bản thân, hãy mạnh dạn gửi email cho anh. Em dẫu có thấp, thừa cân, ăn nói không được giỏi như MC, chẳng may tay hoặc chân không tốt như người ta... anh vẫn yêu thương em mãi mãi. Chỉ cần em là người con gái tốt, biết yêu thương gia đình, biết đối nhân xử thế, sống lành mạnh, thủy chung là quá hạnh phúc với anh rồi.
Nếu em quá ốm yếu, anh sẽ tẩm bổ cho em. Anh biết nấu ăn và làm việc nhà đấy nhé. Nếu em thừa cân, anh không giảm cân cho em đâu mà sẽ mập lên cùng em. Anh là chuyên gia phá mồi chứ không phải phá bia nhé (cười). Nhưng em cũng phải chịu khó tập thể dục buổi sáng với anh đó. Chúng mình cùng sống lành mạnh để tránh các vấn đề về tim mạch nè. Mỗi cuối tuần, chúng ta đi dạo công viên hoặc thỉnh thoảng ở các trung tâm thương mại để tận hưởng cuộc sống.
Làm ơn, hãy giúp anh tìm ra vị trí của em, em nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Kyle
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam