Tôi sinh ra trong gia đình khó khăn và cực khổ, có hai chị em, phải lặn lội kiếm sống người Nam người Bắc. Chị tôi lấy chồng xa, cuộc sống êm ấm được khoảng 6 năm. Anh rể tôi nghiện rượu nặng. Trước uống say thì anh quậy chút ít, bây giờ không kiểm soát nổi, đánh đập vợ con, đòi giết, đốt phá nhà cửa. Mẹ chồng chị cũng không quan tâm. Anh tìm mọi cách hành hạ vợ. Chị tôi chịu đựng hơn năm nay, cũng muốn ly hôn và nuôi cả hai con.
Căn nhà anh chị đang ở là hai vợ chồng cùng xây dựng. Tiền nợ chủ yếu là chị tôi nhờ mẹ vay, mà anh rể không công nhận. Giờ gia đình tôi rất bế tắc. Cha mẹ già suốt ngày mất ăn mất ngủ vì lo cho chị. Tôi đi làm mà tâm trạng lúc nào cũng lo lắng, chẳng làm được việc. Mong mọi người cho gia đình tôi lời khuyên. Tôi cảm ơn rất nhiều.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.