Thời gian đúng là không biết chờ ai bao giờ nhỉ. Nhìn đi nhìn lại, mình đã hơn 30 tuổi rồi. Anh em, bạn bè đa phần đều đã có tổ ấm riêng. Vậy mà anh vẫn chưa thấy một nửa của mình.
Anh cao 1m70, ngoại hình được mọi người nhận xét là đẹp trai, mỗi tội ế, tính cách hơi hướng nội .sống tử tế ,chân thật, không thích nói dối ...Có lẽ vì tính cách thật của anh lên ấn tượng ban đầu về anh không được đề cao lắm. Người ta còn bảo con trai nghịch ngợm, nói phét lấy vợ dễ không, mình thật thà mà cứ lận đận. Nhưng anh vốn thích sự chân thật, đặc biệt trong chuyện tình cảm.
Nói vậy nhưng không phải chân thành là nhạt nhẽo vì anh thích cuộc sống lãng mạn màu sắc chút. Anh không hút thuốc, đỏ đen không chơi. Nhà anh ở thôn quê, hiện anh làm việc ở công ty nước ngoài, cách nhà vài chục km và đi xe bus của công ty đưa đón nên không phải trọ.
Trong tình yêu, anh nghĩ cần sự thấu hiểu, trân trọng nhau. Anh rất thích yêu chiều người con gái mình thương.
Mong cô gái của anh dáng vẻ ưa nhìn, dịu dàng và chưa từng kết hôn. Không ai sinh ra đã hiểu hay hợp nhau ngay được, vì nhau mà thay đổi và hoàn thiện hơn. Hy vọng sau khi đọc xong những lời này, em sẽ cho anh cơ hội để mình được tìm hiểu thêm về nhau, nhé em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Anhbinhminh
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Tân Yên, Bắc Giang
- Giới tính: Nam