Nhiều người vẫn vô tư sử dụng nước kênh đen gần đó. Thậm chí hàng xóm của bệnh nhân nhiễm tả này còn không hề biết vì sao khu nhà mình lại được Y tế dự phòng đến phun thuốc diệt trùng hôm 9/4.
VnExpress ghi lại một số hình ảnh tại đây:
![]() |
|
Tại khu nhà nơi bà Nguyễn Thị Mơi, người bị nhiễm khuẩn tả, sinh sống, nhiều người không biết vì sao Y tế dự phòng đến phun thuốc diệt trùng. |
![]() |
|
Ngay trước ngõ nhà này là quán hủ tiếu gõ, kinh doanh trên đất cát dơ bẩn, thức ăn không che đậy. Nhưng khách vẫn đông. |
![]() |
|
Cách đấy khoảng 100 mét, chợ Bình Triệu, nơi người mắc phẩy khuẩn tả từng mua thức ăn vẫn nhộn nhịp các quán hàng rong. Thức ăn chế biến dạng nướng không được che đậy bảo quản ngay trước cổng chợ. |
![]() |
|
Tại "hậu trường" một quán nước mía trong chợ, mía sắp chế biến thì "trơ gan cùng tuế nguyệt", cạnh đó là đống bã mía đầy ruồi nhặng. Theo chủ quán, mỗi ngày có khoảng 100 ly nước được bán cho khách. |
![]() |
|
Thau nước rửa bát đĩa của một quán hàng phở có màu đen lờ nhờ. Chúng được để khuất phía xa để người ăn không thấy. |
![]() |
|
Trong khi đó các cô gái này vẫn chén vô tư. Quán tấp nập khách. |
![]() |
|
500 mét cách nhà bệnh nhân, con kênh đen được người dân mang quần áo ra giặt giũ. Thậm chí có người còn lấy nước kênh chứa vào bồn màu xanh trên ảnh để rửa bát đĩa... Theo Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM, trong tháng 3 thành phố có 292 ca tiêu chảy nhập viện, và từ đầu tháng 4 đến nay, mỗi ngày có khoảng 50 ca nhập viện, phần lớn là trẻ em. |
Thiên Chương






