Người xưa hay nói: "Ba mốt bước qua, ba ba bước lại" chắc có lẽ đó là cụm từ không sai. Những ngày cuối cùng của tuổi 33 đã đủ để trải nghiệm bao thăng trầm, nhất là cuộc đời, công việc. Nhiều người hay nói: "Hãy lập gia đình, khi đó làm ăn mới được", chắc cũng không sai. Sinh ra và lớn lên ở quê hương miền Tây nghèo khó, từ cái thuở ấu thơ đã hiểu rõ nỗi khổ cực của gia đình. May mắn là được cha mẹ dưỡng dạy nên người, được cái là hiểu việc, hiểu đời nên tạo ra con người hơi đặc biệt. Mà cái cốt lõi quan trọng là chí phấn đấu của bản thân luôn lửa cháy mãi.
Cũng qua rất nhiều công việc dạy cho ta được các kỹ năng, quan trọng là giao tiếp, kỷ luật và chịu khó, để chuẩn bị hành trang của tuổi 34 mình cũng rất cần một hậu phương để có thể chia sẻ và động viên nhau từng ngày trong cuộc sống. Tiêu chí cũng không yêu cầu nhiều lắm, chỉ cần đầu tiên là phải biết lễ phép chung với hai gia đình, kính trên nhường dưới (mình cũng thế nhé) biết nấu nướng là được, bởi vì bản thân đảm bảo đã nấu chuẩn cơm mẹ nấu rồi nên em không cần phải lo cô gái nhé. Em cũng thích du lịch, thể thao, ca hát để góp phần cho cuộc sống thú vị. Anh đang lập nghiệp tại TP HCM, nếu em có cùng chí hướng thì hãy mail nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Cánh Chim Trời
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam