Từ: old Friend
Đã gửi: 24 Tháng Năm 2011 11:04 SA
Gửi anh Nam!
Tôi cũng là một độc giả thường xuyên của mục Tâm sự trên trang VnExpress. Theo dõi những tâm sự của mọi người trên mục này, tôi càng thấy cuộc sống thật quá phũ phàng. Mà đúng ra, cuộc sống là chính chúng ta đó thôi, tại sao những yêu thương lại trở thành tội đồ làm đau lòng biết bao con người? Hay chúng ta đang quá lạm dụng cái từ ngữ chân phương này để biện hộ cho sự ích kỷ, cái bản ngã không đẹp của chính mình?
Yêu thương, như bản chất vốn có của nó là hy sinh, là tha thứ, là thiện chí đối với người mà mình yêu; là trách nhiệm với từng hành động của mình để gìn giữ, vun đắp và bảo vệ cho những yêu thương đó. Thế nhưng giờ đây, chính chúng ta lại làm cho mình tự phân vân không biết sao yêu thương lại ích kỷ, lại thiển cận, vô trách nhiệm và khó chọn lựa như thế.
Nếu là yêu thương chân thật, vậy nó đến từ đâu, từ trái tim, hay từ cái cân đối trọng sinh ra từ lòng ích kỷ, ham muốn nuông chiều bản thân và tham vọng có được một lâu đài tình ái lung linh trên cát? Trừ khi đối phương không nhận yêu thương của ta, còn lại, tại sao ta không trung thành với yêu thương của chính ta? Chính sự tò mò, tham vọng của bản thân đã hủy diệt hết những yêu thương, biến nó thành món hàng rẻ rúng để mà cân nhắc, tính toán và chọn lựa sao cho có lợi cho ta nhất, dễ dàng cho ta nhất, và có khả năng làm thỏa mãn ta nhất.
Những cảm nhận của anh Nam bây giờ không nói rằng anh là người có lỗi, bởi chúng ta là con người yếu đuối cả mà thôi, mong rằng anh hãy bình tâm lại để cảm nhận đâu là yêu thương chân thật và đưa ra quyết định mang tính yêu thương nhất. Cuộc sống đã quá nhiều bon chen và toan tính rồi, nên đừng toan tính trong tình cảm nữa anh ạ. Đừng để cái bản ngã ích kỷ của chính anh đánh lừa anh.
Nếu tôi là người bạn gái của anh, tôi sẽ không làm như cô ấy khi biết rằng anh đã có vợ sắp cưới. Chẳng phải tự cô ấy có phần nào cũng đánh giá hoặc hy vọng anh là kẻ dễ thay đổi hay sao? Hay anh hy vọng hạnh phúc ở một người ngay hiện tại mong anh là kẻ dễ thay đổi, để anh đến với cô ấy; rồi sau đó yêu cầu anh không được thay đổi như thế nữa để mãi mãi ở bên cô ấy? Anh có thay đổi con người anh nhanh và liên tục như thế được không? Cái yêu thương mà chọn lựa thì có phải là yêu thương không? Những người phụ nữ có lòng tự trọng chẳng mong chồng mình lại là người như thế bao giờ cả.