Sent: Thursday, August 16, 2007 7:12 PM
Subject: Vo anh khong xung dang nhan duoc su tha thu
Đọc đến chuyện gia đình của anh mà em cảm thấy giật mình lo sợ. Em cũng là người chuẩn bị lập gia đình, nên không có nhiều kinh nghiệm cuộc sống. Nhưng em thấy cách cư xử của vợ anh là không thể chấp nhận được, đừng nói là có chung đụng xác thịt hay không, chỉ cần những tin nhắn yêu thương cho một người đàn ông khác là chị ta cũng đã không tôn trọng chồng mình rồi.
Anh đã quá nhún nhường để chị ta được nước lấn tới. Khi mọi thứ đã đi quá đà, người ta dễ dàng công khai hơn anh ạ, anh hiểu ý em chứ! Làm việc với nhau hơn 10 năm mà nói là không có chuyện gì thì thật không thể tin nổi. Chị ta là người ích kỷ, chỉ biết thỏa mãn ý thích cá nhân mà không cần quan tâm đến hạnh phúc của cả gia đình.
Nói đến đây em cũng cảm thấy lo lắng lắm, vợ sắp cưới của em cũng là người ích kỷ, bất kỳ hành động nào không vừa ý cô ấy là lập tức giận dỗi. Thời gian gần đây em phải làm việc cực kỳ vất vả, phần thì lo tài chính, phần thì lo đám cưới mà cô ấy không hề thông cảm và hiểu cho em, đã thế còn nhắn tin qua lại với vài người con trai khác với lý lẽ con gái phải có đuôi chứ. Em thật sự buồn, bọn em yêu nhau đã gần 3 năm nay, đến lúc 2 gia đình gặp nhau nói chuyện em mới thật sự nhận ra một tình yêu mù quáng. Có lẽ cũng đã quá muộn với em rồi nên em sẽ không đi lạc đề nữa.
Vợ anh vẫn hiểu thế nào là hạnh phúc, nếu anh bỏ cô ta thì cô ta cũng không thể có một gia đình với người đàn ông kia. Cô ta sẽ nhận ra trái đắng mà cô ta đang ngày ngày gặm nhấm ngọt ngào. Đó chỉ như là sự thỏa mãn lẫn nhau mà thôi. Anh không nên nhún nhường quá anh ạ. Một gia đình tốt thì con cái mới lên người được, còn nếu anh để một khối u ác trong nhà là hại cả 2 cháu nữa đấy.
Nói đi cũng phải nói lại, phụ nữ họ cũng cần một gia đình, một người chồng biết quan tâm chia sẻ. Đành rằng công việc và sự nghiệp với người đàn ông là cực kỳ quan trọng, nhưng không vì thế mà bỏ bê gia đình anh ạ. Chúc anh có một quyết định sáng suốt.
Thân mến,