Anh may mắn sinh ra và lớn lên ở nơi có núi, có biển, có những cánh đồng bao la. Lớn lên học đại học và làm việc tại Sài Gòn cũng gần mười năm. Có lẽ do đặc thù công việc thiên về kỹ thuật nên anh ít được gặp gỡ và tiếp xúc với bạn khác giới. Vì vậy anh dần quên đi việc mình cần có một người để sẻ chia, cùng mình bước tiếp những bước đi trong cuộc đời. Rồi khi bước sang tuổi 33, anh nghĩ mình nên chậm lại để dành thời gian cho gia đình để mọi thứ cân bằng hơn.
Anh là người vui vẻ, hòa đồng, không hút thuốc, có uống bia vào những dịp quan trọng, tôn trọng những giá trị truyền thống, biết lắng nghe và biết nghĩ cho gia đình. Ngoại hình anh được nhận xét ưa nhìn, cao 1,7 m, thích đi du lịch, nghe nhạc và chơi đá banh.
Về công việc: Anh tự chủ và đang làm ở hai nơi là Sài Gòn và Bình Thuận, mục tiêu tương lai sẽ về Phú Yên luôn. Vì vậy em ở Phú Yên hoặc các tỉnh lân cận nha hay Sài Gòn nha (vì giờ đi máy bay từ Phú Yên vào Sài Gòn nhanh lắm).
Mong em hiền, biết lắng nghe và vun vén xây dựng gia đình, nhỏ tuổi hơn anh, cao từ 1,6 m đến 1,65 m thôi nhé, vì anh muốn có cảm giác mình là người che chở cho em.
Trên đây là vài dòng ngắn ngủi chia sẻ về anh, chắc em cũng hình dung được sơ sơ rồi. Nếu em thấy ưng, hãy gửi thư cho anh nhé, chúng mình cùng chia sẻ thêm về bản thân.
Mong thư từ em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Bin
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên
- Giới tính: Nam