Trong các chuyến đi đổi không khí của mình, em luôn cẩn thận nhìn trước ngó sau, liếc trái rồi liếc sang phải vì sợ anh lướt qua em. Cuối cùng, em lại phải lên đây tìm anh.
"Chắc kén lắm đây, kén quá mà... kén..." là những từ em luôn nghe từ người đối diện khi biết tình hình của em. Chắc không riêng gì em, những người muộn gia đình hầu như đều nghe như thế. Còn với mấy đứa bạn thời trung học mỗi khi có dịp gặp nhau, chúng nó bảo ngày trước ai kêu sàng qua sàng lại chi cho lọt hết xuống nia. Em bảo chúng nó: "chứ không phải mấy ông ghét nên cầu trời khấn phật cho tui ế à". Vui vẻ trò chuyện, đốp chát chứ thật ra trong lòng cũng thấy tủi. Bạn mình có đứa đang tìm đối tượng cho con, còn mình vẫn tìm đối tượng cho chính mình.
Người ta thường bảo, phụ nữ tuổi Kỷ Mùi lận đận tình duyên, bản thân em thấy khá đúng. Mấy chục năm trời duyên thì thấy mà phận vẫn chưa. Nhiều lúc ngẫm lại thấy mình cũng bình thường mà. Hiện tại em làm văn phòng với mức thu nhập và công việc tương đối ổn định. Chiều cao 1,55 m, tròn tròn 53 cân. Phụ nữ thế hệ em như thế cũng được, đúng không anh? May mắn được cha mẹ sinh ra đầy đủ trong ngoài, tâm hồn lành lặn. Những khi đến nhà ai chơi, em rất được lòng phụ huynh, thế mà không lọt vào mắt của anh học sinh nào.
Tuy lớn tuổi nhưng không thể nhắm mắt lấy đại người nào đó không phải anh, lấy về em lại ngoại tình tư tưởng, cứ nghĩ về anh thì khổ. Em nghĩ anh là người đàn ông thật lòng thương yêu vợ, bởi chỉ khi nào thật lòng yêu thương ai, mình mới luôn nghĩ đến người đó, vì người đó làm những điều tốt đẹp cho cả hai.
Tôn giáo không nên em không ngại chuyện tôn giáo với điều kiện đừng bắt em phải theo tôn giáo của anh, vì đó là quan điểm tín ngưỡng của mỗi người. Về tuổi tác, nếu anh không ngại nhỏ hơn em thì có lý do gì em phải ngại, miễn mình đừng chênh lệch quá nhiều, tầm 3 tới 4 tuổi trở lại anh nhỉ.
Mong anh không quan trọng chuyện con cái vì con cái là trời cho. Em sợ vì áp lực có con cái, cuộc sống của chúng mình không vui vẻ, hạnh phúc. Mình gặp nhau muộn hơn người khác, vậy hãy tận hưởng hạnh phúc cho đến hết cuộc đời. Em sống ở Bến Cát, Bình Dương nên hy vọng anh đừng ở quá xa em để mình dành thời gian gặp gỡ nhau nhiều chút.
Hãy gặp nhau anh nha.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lan Hương
- Tuổi: 44 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Bến Cát, Bình Dương
- Giới tính: Nữ