From: Thu Huong
Posted At: Wed 9/27/2006 8:14 AM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Anh Kien that nhan tam
Đọc bài viết của anh tôi thật sự cảm thấy thất vọng về một số thanh niên có học thức ngày nay cả nam và nữ đều vướng vào vòng tình yêu tội lỗi như vậy. Tôi cũng có những rung động khi đã có chồng, nhưng tất cả chỉ dừng có thế. Ai mà chẳng lãng mạn cơ chứ nhưng biết dừng lại đúng lúc mới là bản chất của người phương Đông.
Tôi rung động nhưng tôi chưa bao giờ phản bội lại chồng tôi, chưa bao giờ tôi lén chồng đi chơi hay tiếp xúc riêng với đồng nghiệp bạn bè vì tôi có quan điểm rõ ràng. Với tôi gia đình là trên hết.
Còn bạn gái của anh, tôi không tin cô ta lấy chồng mà không chung đụng với chồng vì điều này chỉ có ở trong phim thôi. Cô ta biết anh có gia đình mà vẫn quan hệ, hai người đi chơi đây đó mà chẳng thấy nghĩ ngợi đến vợ con đang phải sống tằn tiện ở nhà. Cô ta lấy chồng mà vẫn không chịu an phận, vẫn tìm đến anh thì đấy có phải là cô gái ngoan hiền không?
Nói thật với anh tôi căm ghét những người con gái như thế. Liệu anh có hạnh phúc với người đàn bà đầy tội lỗi thế không? Anh có quá nhẫn tâm với vợ không? Mong rằng xã hội này đã bớt bớt những người như anh và cô ta để các mái ấm luôn yên ổn.