From: Lan Thanh Hang
Posted At: Tue 9/26/2006 4:47 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Anh Kien nen khuyen ban gai anh ve voi chong co ay
Đọc tâm sự của anh, em cũng hiểu được phần nào tâm trạng của anh, của cô ấy và của vợ anh. Khi vợ anh biết chuyện, hành động của chị cũng quá mạnh mẽ. Nhưng anh cũng nên thông cảm cho vợ anh, vì chị yêu anh và không can tâm khi để mất anh. Tính tình chị khi biết sắp mất chồng đã hăm dọa như vậy thì cũng quá nghiêm trọng, nhưng nếu anh kiên quyết đến với bạn gái mà vợ anh hành động như chị ấy nói thì quả thật kết quả 3 người đều gánh chịu.
Vợ anh là người gánh chịu nặng nhất vì liên quan đến pháp luật. Còn anh và cô ấy sẽ bị day dứt và cũng chẳng đến đâu cả. Bây giờ điều tốt nhất anh nên quay lại với vợ con, vợ anh hành động như vậy thật đáng sợ, nhưng anh là người làm sai trước, anh là người có trình độ cao hơn vợ anh, anh hãy giúp cho chị hiểu hơn và nhẹ nhàng với chị, yêu thương chị. Tình yêu và tình cảm anh dành cho vợ anh như anh kể thì quả thật em nghĩ tâm trạng vợ anh cũng có nỗi buồn lâu lắm rồi.
Người phụ nữ rất nhạy cảm, khi biết chồng mình thay đổi thì người vợ nhận ra ngay, nhưng chẳng qua vợ anh có lẽ thấy thua thiệt anh nên chị không muốn nói ra trước thôi. Anh hãy khuyên cô bạn gái của anh về với chồng cô ấy. Trước khi cô ấy muốn chồng yêu như anh yêu thì cô ấy phải biết yêu chồng nữa chứ.
Dù biết cuộc hôn nhân của cô ấy là do gia đình ép, nhưng cô đã đồng ý lấy thì phải biết lo cho gia đình chứ, biết tôn trọng chồng chứ. Nếu cô ấy biết sẽ không được hạnh phúc như ngày hôm nay thì tại sao đồng ý lấy chồng, vậy cô ấy xem người chồng bây giờ là một người đỡ đạn sao? Nếu anh là người trong hoàn cảnh của chồng cô ấy thì anh nghĩ sao?
Cô ấy không phải là người tệ nhưng vì yêu anh quá nên mù quáng và bất chấp thôi. Anh hãy giúp cô ấy thoát khỏi tình yêu của anh mà đến với chồng. Phân tích cho cô ấy hiểu nhưng đừng làm cô tổn thương. Em biết chắc chắn nếu anh và cô ấy bất chấp để sống với nhau thì 2 người không bao giờ có hạnh phúc. Nếu có hạnh phúc cũng là hạnh phúc trong day dứt mà thôi.
Em có mấy người bạn nước ngoài, họ thường nói, cuộc đời của mình là một món quà nên mình phải biết tận hưởng nó. Nếu vợ chồng không hạnh phúc tại sao phải bắt mình sống chung, khi chia tay họ vẫn trở thành bạn bè để cùng nhau chăm sóc cho con gái. Nhưng trường hợp của anh, được vợ thương yêu, lo lắng, chứ đâu phải vợ anh hư hỏng đi theo người con trai khác đâu.
Em biết anh và người bạn gái của anh có một tình yêu mãnh liệt, nhưng như vậy chưa đủ để dẫn đến hạnh phúc đâu anh. Trong tình yêu phải biết chia sẻ, hy sinh và hiểu nhau, em nghĩ điều này thì vợ anh lại có. Nên anh chỉ cần chú tâm yêu vợ và dành thời gian lãng mạn cho vợ chút thì gia đình anh sẻ trở thành hoàn hảo. Còn nếu anh không muốn chia sẻ tình yêu cho vợ, mà chia sẻ tình yêu cho bạn gái của anh thì suốt đời anh vẫn không được cảm giác hạnh phúc bên vợ anh.
Em nghĩ trái tim vợ anh như bị tan nát và đau đớn lắm khi biết anh không chung thủy. Nếu anh còn yêu vợ anh, thì nên cho anh và vợ anh một cơ hội để cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Tình cảm con người khi bị ra đi thì khó quay lại, khi không yêu mà buộc mình phải yêu thì càng khó hơn. Nhưng anh hãy thử một lần vì dù sao trước đây anh đã chọn chị và cưới chị mà.