From: Xuyen Nguyen Thi
Posted At: Wed 9/27/2006 1:46 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Chia se cung anh Kien
Chào anh Kiên!
Tôi đã đọc tâm sự của anh và các ý kiến đóng góp của các bạn xa gần cho vấn đề của anh. Hầu hết ý kiến đều chỉ trích, thậm chí chỉ trích nặng nề những việc anh đang làm. Tôi không quan niệm như họ, nhưng tôi cũng cho rằng: trong hoàn cảnh này, anh là người tham lam, ích kỷ và giả dối. Anh đã để cả hai người đàn bà sống vì anh đều đau khổ.
Như anh nói, anh từng yêu vợ anh và lo cho cô ấy rất nhiều trước khi hai người làm đám cưới. Tôi cho rằng đây có thể chỉ là thứ na ná tình yêu mà chàng trai trẻ còn bồng bột như anh đã ngộ nhận vì muốn được xả thân cứu người đẹp để thấy mình như một quân tử đại trượng phu. Bằng chứng là, ngay sau ngày cưới anh đã không còn cảm nhận gì về cái gọi là tình yêu đối với vợ anh.
Hoặc là vợ anh đã quá yêu anh hoặc là cô ấy không nhạy cảm cho lắm khi chấp nhận tất cả những đối xử bất công từ phía anh ngay từ ngày cô về làm dâu nhà anh. Cô ấy thực sự là một người phụ nữ biết sống và đáng trọng khi được gia đình anh yêu thương như con gái. Nhưng anh đã lợi dụng tình cảm của cô ấy.
Theo tôi, anh là kẻ thực sự hèn nhát hoặc quá cơ hội khi lừa dối vợ trong suốt thời gian dài như vậy. Cô ấy đã hy sinh và sống cho anh tất cả, chấp nhận tất cả sự phóng túng trong lối sống của anh và sự vô tình trong cách đối xử của anh đối với cô ấy. Anh đã nhận của quá nhiều, nợ cô ấy quá nhiều trong khi trao cho cô chỉ là sự bạc bẽo và lừa dối nhẫn tâm.
Và người phụ nữ thứ hai, anh nói anh yêu cô ấy hơn cả bản thân mình, nhưng thực chất anh đang biến cuộc đời của cô ấy thành địa ngục. Mọi người lên án cô ấy quá mạnh nhưng tôi thấy cô ấy thật đáng thương, đã hiến dâng tất cả cho một kẻ ích kỷ như anh. Thực ra, tôi cũng không hiểu cô bạn gái của anh lắm, vì những gì anh nói về cô ấy không nhiều.
Cô ấy bên anh, một người đàn ông đang có vợ và gia đình anh ta vẫn trong yên ấm, để chấp nhận tất cả chỉ mong có một đứa con với anh? Cô ấy hoặc quá dễ dãi với tình cảm của mình hoặc đang yêu anh mù quáng. Tôi cũng cho rằng, tình yêu ngoài hôn nhân thường là phù phiếm, hư ảo và thỏa mãn tính ích kỷ của mỗi người khi tìm thêm thứ mà gia đình mình chưa đủ. Nhưng tình yêu như vậy dù đang nồng nhiệt đến đâu thì cũng chết chỉ sau vài tháng chia xa.
Nhưng với anh và cô bạn gái, tôi lại tin đây là một tình yêu thực sự. Bởi thực chất, nó bắt đầu khi gia đình anh không còn tình yêu (như anh nói). Và sau hơn một năm trời xa cách, nó vẫn sống và sống mãnh liệt hơn. Khi yêu và được yêu, người ta thấy yêu cuộc đời hơn, tích cực hơn, rộng mở hơn, nhiệt huyết tràn đầy và sáng tạo nhiều hơn.
Tôi cho rằng, anh đã phá hỏng cuộc đời của cả hai người đàn bà yêu anh vì sự ích kỷ của mình và nghi ngờ tình yêu mà anh nói đang dành cho cô người yêu. Vì trong khi anh vẫn mặn nồng với cô người yêu mới thì anh vẫn đầu gối tay ấp với vợ mình. Anh đang lừa dối, phản bội vợ và xúc phạm người yêu anh. Hẳn anh là người giỏi đóng kịch lắm nên vợ anh không nhận ra việc anh có bồ cho đến khi anh kể với cô ấy về tất cả.
Anh đã lần đầu tiên dũng cảm khi dám bộc lộ với vợ tất cả, nhưng bằng cách này, quả thật anh đã làm cô ấy quá đau đớn và không thể kiểm soát được phản ứng của mình. Anh có thể chia tay cô ấy vì không thể dành cho tình yêu mà cô ấy cần. Nhưng anh không nên đâm cho cô ấy một nhát dao vào tim như vậy khi thừa nhận sự phản bội của mình.
Tôi không thể chấp nhận việc anh có cùng một lúc hai người đàn bà, vì ngoài việc anh làm tổn thương nặng nề đến họ, anh chẳng thể đem hạnh phúc đến cho họ đâu, chỉ phục vụ mỗi sự ích kỷ của anh thôi.
Tôi không giống mọi người, đều cho rằng anh phải về với vợ để vun đắp một gia đình hình thức vì những gì vợ anh cống hiến cho anh và gia đình anh. Một gia đình không có tình yêu, dù từ một phía hay hai phía đều không nên tồn tại. Nó làm người ta sống thiếu nhiệt huyết, vô cảm và hời hợt bởi trong đó ắt phải có sự lừa dối lẫn nhau.
Không có hạnh phúc nào được xây dựng trên sự không trung thực. Không ai là người được trong gia đình ấy cả. Tất cả đều mất, chỉ được một điều (như nhiều người vẫn đánh giá) là biết giữ gìn những quy tắc đạo đức xã hội. Gia đình như vậy là địa ngục trần gian đối với con người. Chính bản thân tôi cũng vừa ra đi từ một gia đình như vậy, từ giã một người chồng đã dành cho tôi tất cả những gì anh ấy có thể có, vì tôi không yêu anh ấy.
Thật bất công nếu để người yêu mình hết lòng nhận thứ giả dối từ mình. Và cũng thật vô nghĩa và quá nặng nề khi cả đời phải cố tạo ra thứ tình cảm và sự quan tâm giả tạo để dành cho người khác. Tôi cho rằng, lý trí không thể buộc người ta yêu hay không yêu. Không yêu hoặc hết yêu một người không phải là vấn đề đạo đức.
Ly hôn không phải đặt dấu chấm hết, ngược lại, nó có thể là sự bắt đầu tốt đẹp cho những mảnh đời éo le, đau khổ. Anh và vợ anh còn một đứa con chung, nó có thiệt thòi, nhưng chỉ cần anh và cô ấy vẫn cùng quan tâm chăm sóc và dành cho cháu những sự chăm sóc, nuôi dạy tốt nhất thì không có gì ảnh hưởng đâu. Đứa con chỉ hư hỏng khi cha mẹ vô trách nhiệm với nó thôi. Là người con, tôi cũng hiểu, hạnh phúc của người con cũng bao gồm trong đó hạnh phúc của cha mẹ nó.
Tôi không nói anh nên bỏ vợ để đến với cô người yêu của mình mà anh cần phải hành động như một đấng nam nhi. Dám làm và dám chịu trách nhiệm. Nếu anh còn thương yêu vợ, anh cần chấm dứt ngay mọi liên hệ, ràng buộc với cô bạn gái và có trách nhiệm phải vun đắp cho tình cảm gia đình để vợ anh có anh và hạnh phúc thực sự.
Còn nếu anh không còn một chút tình cảm nào dành cho vợ thì anh nên ly hôn, vì vợ anh đáng được nhận một tấm chân tình cho tình yêu mà cô ấy cống hiến chứ không phải thứ giả dối như anh đã dành cho. Và nếu anh yêu cô bạn đồng nghiệp thực sự thì anh không thể để cô ấy sống vật vờ như vậy. Anh cứ dùng dằng hai bên là anh đang làm hại họ.
Chúc anh sáng suốt và hành động như một chính nhân quân tử.