32 tuổi rồi, cái tuổi mà bạn bè yên bề gia thất, con cái sum vầy, vậy mà anh lại lên đây viết vài dòng chia sẻ để tìm một người bạn có thể chấp nhận tính cách của mình.
Bạn bè anh nói nhìn anh hiền, ít nói vậy thì làm sao có thể tìm được cho mình một người bạn gái. Với tính cách hậu đậu, rụt rè, giao tiếp không tự tin, anh nghĩ bạn anh nói cũng có lý. Có lẽ anh chỉ có thể sống trong cô độc suốt đời vì tính cách rụt rè này.
Anh có ưu điểm là đã làm gì thì không bao giờ bỏ cuộc, cũng mong muốn mình sẽ cố gắng thật nhiều trong công việc để bù đắp cho khuyết điểm của mình.
Anh không ngại làm cực khổ mưu sinh, chỉ sợ một điều là mình không được mọi người tôn trọng. Nếu bạn nữ nào chấp nhận một người bạn mà nói chuyện không hấp dẫn, rụt rè, thì hãy cho anh cơ hội để thấy mình vẫn có thể tìm được "một nửa" của mình nhé.
Anh hiện tại làm kinh doanh online, cũng có thời gian rảnh rỗi cho riêng mình, nên em đừng bận tâm nhé. Anh vẫn có thời gian để vun vén cho mối quan hệ nghiêm túc này.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn quang
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam