"Tìm anh nơi đâu và tìm anh nơi chốn nao". Thôi thì mượn VnExpress tìm anh, được không? Theo dõi chuyên mục Hẹn hò thường xuyên và hôm nay nhân ngày đẹp tháng tốt, em đăng bài để tìm anh. Chỉ cần anh là chàng trai chân thành, vui vẻ, hòa đồng là đã ghi điểm với em rồi, đặc biệt là tình trạng cũng đang độc toàn thân như em.
Em được sinh ra và lớn lên ở nơi cách trung tâm thủ đô khoảng 20 km,
công việc không quá vất vả nên thi thoảng thời gian rảnh hay tối đến, em có thể cùng anh đi du lịch đâu đó, đi cà phê lượn lờ phố xá.
Ngày trước mẹ em hay nói về tiêu chí "3 không" khi tìm bạn đời cho các cô con gái của mình: Không ở quá xa, không phải là con duy nhất trong nhà, gia đình không có 2 anh em trai. Ngoài ra, gia cảnh cũng na ná như nhà mình. Nhưng mấy năm gần đây không còn thấy mẹ nhắc đến nữa. Chắc là mẹ muốn gả con gái đi càng xa càng tốt đây mà (cười).
Còn với em, chắc chỉ cần lần đầu gặp mặt, cảm nhận được nụ cười và ánh mắt của anh chân thành, nghiêm túc là quá đủ rồi. Anh ở đâu mà trốn kỹ quá? Thời tiết Hà Nội đẹp vậy mà anh không muốn cùng em xuống phố sao? Nếu được hãy gửi mail cho em sớm nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tuyết
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Gia Lâm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ