Anh, người con trai sinh ra và lớn lên ở miền Trung, núi Ấn sông Trà, sống và làm việc tại TP HCM, trải qua 30 mùa xuân mà chưa từng nắm tay người con gái nào. Nói sơ qua bản thân thì cái gì ở anh cũng trung bình, chiều cao 168 cm, nặng 52 kg, sinh năm 1989, trầm tính, sống nội tâm, thiên về gia đình nhiều hơn, yêu động vật và thiên nhiên, cuối tuần hay ở nhà xem đá bóng, không hút thuốc lá bao giờ. Bản thân cảm thấy rất khó chịu khi ngửi mùi thuốc lá, bia rượu hầu như không đụng đến.
Anh cần tìm người con gái không cần đẹp, điểm 5-6 là đủ, biết hiếu thảo với cha mẹ hai bên. Nếu hai ta chung một nhà thì việc nhà chia ra. Nếu em nấu cơm anh sẽ rửa chén, em giặt đồ anh sẽ lau nhà vì anh muốn mình cùng làm để thấu hiểu nhau hơn. Anh muốn gia đình nhỏ của mình thật gắn kết, nếu có giận nhau xin em đừng rời xa cái giường ngủ em nhé, nó sẽ là nơi hai ta hàn gắn lại mối quan hệ sau những lần giận nhau. Anh không gia trưởng, sẽ lắng nghe em tâm sự mỗi đêm, nếu quê em gần TP HCM thì những ngày nghỉ anh sẽ đưa em về nhà đẻ để vơi đi nỗi nhớ nhà.
Em, mình cùng nhau xây dựng cuộc sống, cùng nuôi dạy những đứa con của chúng ta, cùng nhau vượt qua sóng gió cuộc đời nhé. À quên, anh có sự nghiệp tạm ổn, chưa dư giả gì nhiều nhưng cũng không nợ nần hay cơ bạc gì, chỉ là anh chưa may mắn nên chưa thể thành công. Em sẽ làm điểm tựa cho anh chứ?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: ĐÌNH Trọng
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam