Em rời quê hương đến Sài Gòn học tập và làm việc cũng đã hơn 10 năm. Đám bạn chung nhóm ngày nào giờ đã vui bên chồng con. Em chợt giật mình nhận ra năm nay mình cũng 30 - độ tuổi tuy chín chắn nhưng có những lúc yếu đuối, cần một bờ vai để nương tựa giữa những lo toan, bộn bề của cuộc sống.
Bao nhiêu năm nay, những dịp cuối tuần, em hay đi du lịch hoặc cà phê một mình. Giờ đây qua chuyên mục này, em mong sẽ tìm được anh đồng hành cùng. Em chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, nên mong anh không cần giàu sang, quyền quý, chỉ cần có công việc ổn định, có trái tim ấm áp, có bờ vai vững chắc che chở, cùng em đi hết quãng đường còn lại.
Em thuộc tuýp phụ nữ của gia đình nên mong chúng ta sẽ có sự chia sẻ, đồng cảm lẫn nhau trong tình yêu và cuộc sống. Em nghĩ rằng tình yêu đủ lớn hay không, gia đình hạnh phúc hay không đều khởi nguồn từ tình yêu to lớn của hai ta.
Em là cô gái vui vẻ, hoạt bát, hay nói hay cười nhưng cũng có lúc có những giây phút lắng đọng một mình với bao suy nghĩ về cuộc sống, công việc. Nhưng từ bây giờ, em mong rằng có anh chia sẻ, đồng hành với em.
Có người nói rằng tình duyên của em phải đến từ sự mai mối. Hôm nay mai mối để em tìm được anh – tình yêu cuối cùng của em. Em đã đọc những bài chia sẻ của những đôi xây dựng hạnh phúc gia đình từ chuyên mục này nên chắc chắn rằng đôi ta cũng sẽ rất hạnh phúc. Em và anh sẽ cùng nhau nắm tay đi hết quãng đường còn lại, cùng xây dựng nên gia đình bé nhỏ của riêng mình nhé anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: MyVo
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ