Tình cờ biết và theo dõi chuyên mục Hẹn hò được một thời gian, anh quyết định cất tiếng tìm em. Mong sao sẽ tìm được mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình.
Anh cao 1,63 m, cân nặng dao động khoảng 53 kg nên chỉ cần em dễ nhìn, thấp thấp, tròn tròn chút để anh chăm sóc em nhé.
Sinh ra và lớn lên tại Biên Hòa, trong một gia đình nề nếp, ba anh là người miền Trung, còn mẹ là người miền Bắc. Có lẽ vì vậy anh được thừa hưởng một chút từ mỗi miền: Một chút trầm lặng, ít nói để lắng nghe em; một chút chân thành, phóng khoáng để mang lại nụ cười tỏa nắng cho em; và một sự kiên trì, nỗ lực để mang đến hạnh phúc cho em.
Anh không là soái ca, cũng không khá giả gì, nhưng bù lại em sẽ có một người đàn ông chân thành và chung thuỷ. Ít nói đấy, nhưng anh sẽ là người lắng nghe em, đón nhận hết bao mệt nhọc trong cuộc sống của em. Và anh cũng không thiếu độ mặn để pha trò chọc cho em cười đâu. Không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói nhưng anh sẽ cố gắng làm tất cả để chứng minh điều đó.
Là nhân viên quản lý dự án, lương nhà nước cũng không dư dả mấy nhưng chắc chắn anh sẽ luôn nỗ lực để em không phải chịu sự thiếu thốn.
Anh thích đi du lịch và cũng đã đi gần hết mọi miền đất nước, thích được ngắm nhìn và cảm nhận từng nét đẹp của quê hương mình. Có điều, những chuyến đi đó của anh chỉ là độc hành, tự mình trải nghiệm, cảm nhận. Nếu có em cùng đi để chia sẻ những điều đó thật là tốt biết bao. Anh nghĩ nếu có em, những khung cảnh đó sẽ còn tuyệt vời đến nhường nào.
Anh luôn mơ và khao khát một gia đình nhỏ có em bên cạnh, cùng nhau vượt qua thăng trầm cuộc sống, cùng nhau nuôi dạy những đứa con nên người. Ước mơ đó có viển vông quá không em?
Mong là sau khi đọc bài này, em sẽ đến và cùng anh hiện thực hóa ước mơ đó em nhé.
Anh chờ em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Bảo
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nam