"Tôi đã gọi Đại sứ Mỹ để bày tỏ sự thất vọng của Anh với quyết định của họ và kêu gọi đại sứ quán xem xét lại", Raab ra tuyên bố ngày 6/10.
Harry Dunn, 19 tuổi, qua đời ngày 27/8 sau khi xe máy của anh đâm vào một chiếc ôtô đi ngược chiều gần căn cứ Không quân Hoàng gia Anh ở Northamptonshire, được quân đội Mỹ sử dụng làm trung tâm liên lạc. Cảnh sát xác định người điều khiển ôtô là vợ của một nhà ngoại giao Mỹ, 42 tuổi. Tên của bà chưa được công bố.

Harry Dunn, người qua đời trong tai nạn hôm 27/8. Ảnh: Facebook.
Người phụ nữ được cho là đã sử dụng quyền miễn trừ ngoại giao để về Mỹ sau khi nghe lời khuyên của các quan chức sứ quán Mỹ, mặc dù trước đó bà nói với cảnh sát Northamptonshire rằng "không có ý định rời khỏi Anh trong lương lai gần". Cảnh sát Northamptonshire cho biết họ đang tìm kiếm tất cả cơ hội thông qua các kênh ngoại giao để đảm bảo tiếp tục cuộc điều tra.
Gia đình Dunn đã nhận được thư từ Đại sứ Mỹ tại Anh Woody Johnson bày tỏ "nỗi buồn sâu sắc". Cha của Dunn, Tim, nói rằng gia đình cảm thấy "ghê tởm" về hành vi của nghi phạm. "Tôi tức giận vì cô ta có thể gây ra chuyện này rồi lên máy bay và chuồn mất", ông nói.
Phương Vũ (Theo AFP)