Anh tên Khải Anh, sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo Hà Tĩnh. Công việc chính là lái xe container ở Đài Loan. Sau nhiều lần nhận được lời động viên từ bè bạn, anh mạnh dạn viết lên đây ít dòng gửi đến em. Anh sinh năm 1988, là người hướng nội và sống có trách nhiệm, được sếp và đồng nghiệp luôn yêu quý. Ở cái tuổi này người ta gọi là "ế nhăn răng", ấy thế mà không hiểu sao anh chẳng mảy may nghĩ đến chuyện lập gia đình gì cả. Trong khi nhìn anh chị em và bè bạn xung quanh đã yên bề gia thất, còn mình vẫn lẻ bóng đơn côi.
Đợt về nước vừa rồi mẹ anh đã khóc thật nhiều, nói xin con hãy lấy vợ cho mẹ yên lòng. Thật tâm lúc đó anh cũng không biết làm sao cả, trái tim yêu đã chết từ lâu khi bị cắm sừng. Nếu em là mẹ đơn thân cũng chẳng sao, bởi với anh tất cả phụ nữ đều bình đẳng và đáng được yêu thương. Vậy em đang ở nơi nào, hãy tìm anh ngay em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Anh Quang Khải
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
- Giới tính: Nam