Chào anh, em chính là một "fan cứng" của chuyên mục Hẹn hò cũng như của báo VnExpress. Em theo dõi Hẹn Hò từ lúc khai sinh chuyên mục đến tận bây giờ; đọc nhiều bài viết báo hỷ của mọi người, em cũng thấy vui lây nên nay em viết bài của mình và cũng mong sau bài này em sẽ góp thêm một bài báo tin vui nữa trên Hẹn hò. Không ai đánh thuế ước mơ, anh hen?
Sơ lược đôi nét về em cho anh hình dung nhé. Em chưa từng kết hôn; là một cô gái nhỏ nhắn, sống khá giản dị, không hay trang điểm, em chỉ trang điểm mỗi khi đi tiệc cưới thôi. Bình thường đi cùng bạn bè thì em chỉ dùng kem chống nắng và son. Em không phải là đứa thích chưng diện hay sửa soạn. Nhan sắc ở mức trung bình.
Em cũng tốt nghiệp và đi làm như bao bạn cùng trang lứa nhưng lại là một đứa an phận. Trong công ty cũng như trong cuộc sống, em chỉ muốn tập trung vô việc của mình, thời gian còn lại làm những việc mình thích. Em không muốn mất thời gian để bàn chuyện đời riêng tư của người khác mà em cũng chẳng quan tâm những lời sau lưng của người khác về mình. Ai nói gì thì nói, em vẫn cứ sống cuộc đời của em. Nhưng chắc chắn em rất trân trọng những góp ý chân tình của bạn bè, người thân dành cho mình.
À, em thích trồng cây, nuôi chó, leo núi, tắm biển... Khi tâm trạng không ổn, căng thẳng trong công việc cũng như cuộc sống, em thường ra vườn trồng cây hoặc ngồi ngắm cây cả tiếng đồng hồ... Sơ sơ vậy thôi mà em đã thấy nhiều rồi, nếu anh muốn biết nhiều hơn về em thì hãy gửi thư cho em nhé.
Em mong anh sẽ có tính cách tương đồng với em. Có những sở thích giống giống em, để sau này chúng ta có thể làm cùng nhau. Dù biết cuộc sống lắm khó khăn và thử thách nhưng em tin, nếu cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua dẫu không dễ dàng. Lớn lên từ nghèo khổ, trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống nên em rất trân trọng tình cảm của người khác dành cho mình. Và em cũng đủ cảm giác để nhận ra tình cảm ấy có phải là chân thành hay không. À anh, nếu anh biết nấu ăn thì em thích lắm. Vì em nấu ăn không ngon lắm, nhưng em cũng chịu khó nấu ăn lắm anh, vì em yêu những bữa cơm gia đình. Nếu anh nấu chắc chắn em sẽ là người phụ bếp nhiệt tình bên anh. Em cũng thích thỉnh thoảng chúng ta la cà hàng quán cùng nhau nữa. Em yêu những cuối tuần, hai đứa cùng nhau nghe nhạc, cùng dọn dẹp nhà cửa, cùng nấu ăn rồi cùng về thăm ba mẹ hai bên( nếu điều kiện cho phép).
Em từng đọc bình luận của một bạn mà em rất thích, rằng: Nhà không cần lớn, chỉ cần trong đó có tình thương. Em cũng mong muốn chúng mình xây một ngôi nhà nhỏ ấm áp trên nền tảng của sự yêu thương, chân thành, lắng nghe và chia sẻ.
Anh, hãy xây cùng em nhé!
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hướng Dương
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ