Cảm giác ấy khiến anh nghĩ về em và muốn có em bên cạnh, muốn được ôm em trong vòng tay ấm áp. Điều đó thôi thúc anh đi tìm em.
Anh không cần em giàu có, quá xinh đẹp hay tài giỏi, chỉ cần em là cô gái bình thường, sống tình cảm, biết quan tâm, yêu thương gia đình, cùng yêu thương nhau xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc, luôn có những nụ cười nở trên môi. Với anh thế là đủ rồi. Anh không phải người hoàn hảo nên cũng không mong em hoàn hảo, bởi ai cũng có ưu nhược điểm khác nhau. Vậy nên chúng ta hãy chấp nhận những điều đó để cả hai trở nên hoàn hảo với nhau hơn.
Anh sinh ra và lớn lên tại một nơi cách Hà Nội khoảng hơn 100 km về phía Đông Nam, làm việc tại Hà Nội, làm về kỹ thuật, nhưng để làm về văn phòng anh cũng có thể làm được bởi anh xuất phát là dân kinh tế mà. Ngoại hình anh bình thường, cao 1,72 m, nặng hơn 60 kg, chưa từng kết hôn, sống tình cảm, thân thiện, không hút thuốc, không nhậu nhẹt.
Sở thích của anh tương đối giống mọi người gồm âm nhạc, thể thao, du lịch... và có một điểm nữa, nếu em thích hát, anh có thể song ca cùng em (cười).
Vài dòng tâm sự có thể chưa hiểu hết được nhau. Nếu em cảm mến với bài viết của anh, đừng ngại gửi thư nhé, anh luôn chờ tin em. Hy vọng gặp được em vào một ngày gần nhất và chúng ta có cái kết đẹp vào cuối năm nay.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ông Lái Đò
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam