Mỗi sáng ra đường, em lại thấy cái lạnh ngấm dần vào từng đầu ngón tay, cảm nhận được trong từng hơi thở. Đông đến mang theo cái giá rét thân quen tràn về phố phường Hà Nội. Cái lạnh của mùa đông làm người ta muốn xích lại gần thêm nữa, tay tìm lấy tay, môi tìm về với môi. Người ta tìm đến nhau để sưởi ấm những con tim giá lạnh, để kể cho nhau nghe những câu chuyện đêm đông dài và để cảm nhận những tâm hồn đồng điệu cùng lên tiếng. Những lúc này, em thèm được ai đó nắm lấy bàn tay, quàng giúp em chiếc khăn ấm với lời nhắn nhủ: "Lạnh đó, giữ ấm em nhé!". Anh à, em đang tìm một bàn tay thực sự thuộc về mình.
Em, cô gái đến từ Bắc Ninh, sống và làm việc ở Hà Nội hơn 10 năm. Em giản dị, yêu thơ văn, thích lượn phố phường cùng bạn bè khi trời đẹp, nhưng lại không thích đi một mình trừ khi buồn lắm. Em trẻ hơn so với tuổi 32, nhỏ nhắn nhưng sức khỏe tốt; thích sự gọn gàng, sạch sẽ; hiền lành nhưng hơi bảo thủ. Em còn thích nấu nướng, tự thưởng cho mình những bữa ăn ngon trong căn bếp nhỏ xinh. Hy vọng nếu gặp nhau, anh sẽ thích căn bếp của em. Theo bạn bè đánh giá, em đã đủ điều kiện của một phụ nữ gia đình: kinh tế ổn, sự đằm thắm, biết yêu thương, biết chăm sóc người khác...
Anh thấy như thế đủ chưa? Vậy đến đón em đi nhé. Vì em giản dị nên không yêu cầu gì khó ở anh đâu. Em thích mẫu đàn ông hiền lành, có nụ cười tỏa nắng. Anh không cần phải quá đẹp trai đâu, vì em sợ phải chạy theo để giữ anh lắm. Ngoại hình có thể thay đổi được, nhưng tính cách của bạn đời mới là thứ quan trọng nhất, phải không anh? Em mong anh có công việc ổn định, năng lực tài chính tốt, không chỉ vì hai đứa mình mà còn vì tương lai sau này của con cái chúng ta. Mong anh không hút thuốc, có thể uống được chút rượu nhưng đừng uống thường xuyên. Hy vọng anh sống và làm việc tại Hà Nội vì em ngại yêu xa lắm.
Hà Nội sắp rét đậm rồi anh ạ. Nhưng em tin dẫu có mưa phùn giá rét, gió rít ngoài cửa sổ thì ở đâu đó một hơi ấm lại được nhen nhóm. Em sẽ mỉm cười thật tươi để đợi anh, bởi mùa đông là mùa của yêu thương, anh nhỉ.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ngọc Khuê
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Báo chí
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nữ