Không biết có ai so sánh như vậy không nhưng em thích suy nghĩ "phụ nữ như rượu vang, để càng lâu, càng đằm vị, càng nồng nàn". Dĩ nhiên, để thưởng một ly rượu ngon còn phụ thuộc vào cách bảo quản, cách để rượu "thở", ly đựng rượu, không gian thưởng rượu và cả người đối ẩm nữa.
Dông dài đôi ba câu làm quà đầu xuân, giờ quay về thực tại thôi. Em có công việc ổn định, một căn bếp xinh xắn để nấu những bữa ăn hợp khẩu vị cho những người thân, có những người bạn để chia sẻ sở thích đọc sách, du lịch. Em thích đá banh và bóng bàn, nhưng chưa tìm được người cùng chơi.
Đã qua tuổi mộng mơ nhưng em vẫn có niềm tin có ngày gặp anh - người đàn ông tử tế, bản lĩnh, ấm áp, hài hước, trân trọng mái ấm gia đình và yêu thương em chân thành; người sẽ cùng em già đi, cùng em thưởng thức những ly vang ngon. Niềm tin ấy đủ mạnh để em kiên nhẫn đợi, để không vội vã nắm nhầm một bàn tay.
Đủ nắng, hoa sẽ nở
Đủ duyên, mình sẽ gặp nhau
Đủ yêu thương và sự thấu hiểu, mình sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường.
Mong anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ánh
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 6, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ