Khi em 20 tuổi, mọi người vẫn bảo em sẽ có nhiều người theo đuổi lắm, bởi em là cô gái nhiệt tình, sôi nổi. Đến nhà bạn bè những dịp lễ tết, em đều xuống bếp, rửa rau, chặt gà, thái thịt, làm một bữa liên hoan thịnh soạn, đẹp mắt cho mọi người. Bạn nữ đến nhà chơi, em nhất định bảo bạn ngồi chơi để em làm cơm cho bạn hoặc thi thoảng rủ các bạn về nhà mình tập làm bánh. Bởi những năm cấp 3, khi các bạn đi học, em ở nhà đọc những trang báo xem đồ ăn gì, loại lá cây nào có thể chữa căn bệnh mất ngủ và chán ăn của mẹ. Nếu giữa đường gặp phải em bé đứng bơ vơ, cụ già, một người bạn cùng trường cần sự giúp đỡ, em sẽ dừng lại để giúp. Có lẽ em là phiên bản nữ của truyện Lục Vân Tiên.
Có nhiều cô gái khác, chỉ đến nhà bạn trai mới phô trương biểu diễn mình chăm chỉ thế nào, còn đến nhà bạn gái thì đùn đẩy nhau làm việc. Trước mặt các bạn trai thì thẹn thùng hiền dịu, nhưng quay đi lại bắt nạt các bạn gái khác. Có lẽ em chỉ luống cuống, thẹn thùng như thế đối với một người duy nhất - người mà mình đang yêu.
Em không phải người xinh đẹp nhất lớp, nhưng chắc chắn ưa nhìn, không có răng khểnh nhưng cười cực tươi, 37 tuổi nhưng nhìn trẻ hơn tuổi khá nhiều và quan trọng nhất là ánh mắt luôn sáng rực khi nói về thiên nhiên, văn hóa, thơ ca, toán học và bầu trời. Nói không điêu nhưng em là đứa được tất cả bạn học từ cấp 2, 3 đến đại học ấn tượng, quý mến bởi sự nhiệt tình, thẳng thắn và biết phân biệt đúng sai, phải trái của mình. Bởi vậy trong công việc, em khá thuận lợi khi được đồng nghiệp, đối tác, sếp quý mến, tin cậy. Đến giờ em cùng các bạn có một doanh nghiệp nhỏ nhỏ để có thể có thời gian linh hoạt dành cho gia đình.
Em sống cùng con trai 9 tuổi, rất ngoan, học khá, hiểu chuyện. Ly hôn từ 7 năm trước bởi người ấy cặp kè với người khác trong lúc em bầu bí, chăm con nhỏ và không quan tâm đến con. Suốt thời gian dài bận rộn chăm con và tập trung sự nghiệp, nay ổn định hơn, thấy nhiều bạn lên đây kiếm được "mối" nên em cũng mạnh dạn gửi bài.
Có lẽ vì chơi với con, làm bạn với bé nhiều mà em có phần hơi trẻ con. Em đang cố gắng sửa tính mình cho bớt trẻ con, bớt mâu thuẫn để có thể tìm một người có tính hài hước, chững chạc cùng chia sẻ cuộc sống. Người em cần sẽ không gia trưởng, kinh tế độc lập, biết quan tâm tới vợ con, có chính kiến. Vì em thích trẻ con nên không ngại việc người đó nuôi con hay không.
Người có thể tìm lại cho em ánh mắt sáng rực ngày xưa ấy, hãy liên hệ với em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ngọc
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ