Từ trước tới nay em luôn cố gắng bước qua tất cả, nhiều lúc cũng mệt mỏi, muốn dựa vào ai đó nhưng có lẽ mọi thứ tới với em chưa bao giờ dễ dàng. Tuy nhiên, không vì thế mà em trở nên buồn bã, chỉ mệt ngay lúc đó thôi chứ em vẫn hay cười. Em luôn mỉm cười để đối diện những khó khăn nhưng đi một mình mãi cũng chán, anh nhỉ?
Nếu anh ngại con gái tóc ngắn và nhỏ nhắn, hãy bỏ qua bài viết này nhé. Còn nếu anh không ngại, chắc chắn anh sẽ không thất vọng về em đâu. Về tính cách, em quan trọng sự chung thủy, chân thành, có hiếu và mong anh cũng vậy. Em thích du lịch những nơi thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa con người nơi đó. Ngoài ra em nấu ăn cũng khá và thích trồng cây.
Còn anh không nên hút thuốc hại sức khoẻ của chính anh và người thân. Nếu anh đi lên từ sự khó khăn thì hay biết mấy, vì sẽ trân trọng những thứ mình đang có và cố gắng trong cuộc sống để con cái không cực khổ như mình trước kia.
Em muốn tìm hiểu một mối quan hệ nghiêm túc, cùng em cảm nhận dư vị cuộc sống và có thể cho em dựa vào vai. Chắc chắn nếu anh cần, anh cũng có thể dựa đầu vào đầu em (anh mà dựa vào vai em chắc đau cổ lắm). Nếu có cùng suy nghĩ, hãy thử cùng em bước đi nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: anh
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ