Chào anh - người đàn ông thuộc về em. Anh đang đi lạc ở phương trời nào vậy? Trước khi tìm thấy nhau, anh hãy trả lời câu hỏi này của em nhé: Anh có thích một cô gái ham tình và tiền không? Anh sẽ bất ngờ trước câu hỏi này. Em tin là vậy. Không riêng anh mà nhiều người sẽ giật mình.
Em ham tiền - đồng tiền do sức lao động chân chính của mình kiếm ra. Về điều này, anh yên tâm nhé. Em có bằng cấp, công việc, sống bằng sức lao động, trí óc của bản thân chứ không phải chân dài nha. Chân em ngắn, có gần 1,6 m thôi.
Em ham tiền vì nếu làm được nhiều tiền, em sẽ giúp được người thân của mình có cuộc sống tốt hơn. Thế nên, ngoài làm tại cơ quan, em còn làm thêm. Nhờ vậy mà cuộc sống hiện tại của em cũng ổn. Em tự thưởng cho mình vài chuyến du lịch một năm. Và em hi vọng anh cũng thích đi đây đó như em.
Về tình: tình cảm, em ham chứ. Với em, tình cảm bố mẹ, anh chị em và anh dành cho em bao nhiêu cũng không là thừa. Thế nên, khi tìm được nhau, anh có bao nhiêu tình cảm, hãy dành hết cho em nhé. Và anh không thiệt đâu, anh sẽ nhận lại được sự chăm sóc, yêu thương vô bờ bến từ em. Em sẽ cùng anh xây tổ ấm nhỏ của mình bằng sự yêu thương, bằng những viên gạch nụ cười. Tin em đi, em nói là làm được.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Xanh
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ