Tuổi 40, em đơn thân 13 năm thì có phải là lâu không? Nói là 13 năm chứ trong thời gian đó, em có quen vài người, không nhiều lắm đâu (cười).
Em khá lạc quan, năng động. Khi không quá bận công việc, em có sở thích đi đây đó chơi hoặc chỉ đơn giản là di chuyển đến vùng khác nghỉ ngơi 1-2 ngày. Em thích ở những vùng cao hoặc nhà cũng phải ở trên tầng cao để có thể phóng tầm mắt ra xa mà không bị cái gì cản trở.
Em có cô con gái cưng, bé sống ở nước ngoài để học tập. Tuy nhỏ nhưng bé mạnh mẽ và tự lực rất tốt. Bé được rèn luyện kỹ năng sống, tự lo cho mình tốt từ lúc chỉ mới 5-6 tuổi, cũng nhờ một phần điều kiện sống bắt buộc của hai mẹ con lúc đó.
Thật ra em ngại phải gắn bó với ai đó khi đang rất tự do, tự tại. Em chủ động về kinh tế (hiện làm kinh doanh). Thời gian qua, em quá đam mê, quay cuồng với công việc, nay em muốn dựa vào ai đó để nghỉ ngơi đôi chút. Anh có ngại không?
Em không có tiêu chuẩn nhiều cho anh, chỉ có yêu cầu đơn giản là anh có công việc, có đam mê, yêu thích việc mình làm. Còn nếu lỡ vì Covid mà thất nghiệp, hãy cứ mail cho em ứng tuyển vị trí trợ lý tạm thời tới khi quay lại nghề của anh (cười).
Yêu cầu về tuổi tác thì nói thật với anh hay bất cứ ai đọc những lời này, đừng vội "ném đá" em. Cuộc sống vốn muôn màu sắc, em từng được người lớn hơn mình tới 9 tuổi yêu thương và cũng từng có đoạn thời gian yêu thương người nhỏ hơn mình 12 tuổi hoặc 7 tuổi. Vậy nên đối với em, tuổi tác chỉ là con số, quan trọng người với người giao tiếp với nhau là để lại cho nhau tư duy, nhận thức và cảm xúc gì.
Ngoài yêu cầu trên, em có thêm một yêu cầu đặt biệt nữa, đó là vì em rất lười suy nghĩ những rắc rối về tình cảm, nên không muốn một ngày đẹp trời nào đó tự nhiên lại thấy "Tuesday" xuất hiện, hoặc xui xẻo hơn là mình bỗng trở thành "Tuesday". Em từng trải nghiệm qua khá nhiều cảnh người thứ ba làm phiền cuộc sống của mình thời kỳ hôn nhân 13 năm trước nên nó trở thành điều tối kỵ của em. Thật ra chồng cũ của em là người giỏi và có tiếng trong ngành nên anh dễ dàng thu hút người khác. May mắn những người bạn sau này của em ai cũng giỏi, tử tế và tôn trọng đối phương nên em không phải gặp vấn đề này. Mong anh cũng vậy.
Em có quan niệm cởi mở riêng về tình cảm, khá đơn giản thôi, đời anh có thể yêu rất nhiều người nhưng đừng yêu nhiều người cùng lúc là được. Ở một khía cạnh khác, cảm xúc là thứ khó kiểm soát nhất. Vì vậy nếu anh lỡ yêu thích nhiều người cùng lúc cũng không sai, chỉ sai khi anh đang có trong một mối quan hệ nghiêm túc.
Chắc anh sẽ tự đặt dấu hỏi to bự "Những người em gặp đều tử tế mà sao em vẫn độc thân?". Câu trả lời của em cũng đơn giản thôi. Em vẫn độc thân nên giờ mới có cơ hội viết bài gửi lên chuyên mục Hẹn hò này đó ạ (cười). Nói thật, để ràng buộc đời mình với ai đó là cả một vấn đề đối với người phụ nữ quen tự lập, tự do, tự tại như em. Nay ngồi nghiêm túc nghĩ về điều này, em nhận ra mình từng bỏ lỡ nhiều điều tốt đẹp.
Về địa lý, nếu anh ở Sài Gòn thì tốt, còn nếu ở xa hơn, chúng ta sẽ phải cân nhắc việc đi lại để bồi đắp tình cảm. Còn nếu anh ở nước ngoài thì việc yêu xa cũng không phải không thể, chỉ có điều để gặp nhau cùng viết lên tương lai thì chắc phải đợi cả em và anh có đủ vaccine.
Em nghĩ vài dòng trên cũng giúp anh khắc hoạ đôi nét về em rồi nên anh đừng ngại viết mail, vì biết đâu anh sẽ bỏ lỡ người quan trọng của anh sau này. Tiếc lắm đó.
Chúc chúng ta dù ở trong tình cảnh nào, cũng luôn yêu quý chính mình và lạc quan.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tóc Xoăn
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ