Ngoài ra em còn rất thích vẽ nên thời gian rảnh em thường vẽ tranh. Anh có muốn ngắm tranh em vẽ, hay ngắm người đang vẽ tranh không? Bây giờ Sài Gòn vào mùa mưa rồi. Ở đây nhắc tới mùa mưa ai cũng sợ, nhưng em thì ngược lại, em rất thích mùa mưa, vì trời mưa không khí mát mẻ, dễ chịu. Anh có chán ghét ngập đường cũng đừng ghét những cơn mưa nhé, vì cơn mưa không có lỗi, lỗi là do con người mà thôi.
Nếu anh thích trời nắng, hãy cứ nhìn em như một bông hoa nắng trong ngày mưa cũng được. Nếu anh vui tính, có thể làm em cười miết thì ngày của anh luôn ngập nắng vàng. Anh thấy cô gái có má lúm đồng tiền dễ thương không? Khi cô ấy cười cũng dễ thương mà nhỉ.
Em cao 1,6 m, không mập lắm, rất muốn anh đủ cao lớn để có thể cõng em. Em không biết như thế có bị xem là nhõng nhẽo không, nhưng em thích cảm giác được người mình yêu thương cõng như vậy, một cảm giác giác được che chở, dựa dẫm, bảo vệ. Em không thích mùi thuốc lá, hy vọng anh không hút thuốc, cũng đừng gia trưởng và độc đoán nhé.
Anh có thích biển không. Nếu anh thích, em sẽ đưa anh về quê em, để anh tận hưởng cái nắng và gió của quê hương miền biển. Nếu anh thích leo núi, em cũng sẵn sàng leo núi cùng anh. Đất nước mình em chưa đi được nhiều lắm, hy vọng gặp anh rồi chúng ta sẽ cùng đi ngắm vẻ đẹp non sông đất nước Việt Nam anh nhé.
Là phụ nữ, ai cũng mong muốn tìm được người đàn ông chững chạc, điềm tĩnh, ấm áp, một bờ vai vững chắc để được che chở. Đôi khi cuộc sống ngoài kia vốn rất khó khăn, khi trở về nhà chúng ta mong được sự giúp đỡ, chia sẻ, thấu hiểu và quan tâm từ nửa còn lại. Em cũng mong tìm thấy anh - điểm tựa của em. Nếu anh sẵn sàng cho em mượn bờ vai, muốn nắm tay em cùng đi tiếp đoạn đường phía trước, hãy gửi mail cho em nhé.
Mong thư anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Phan
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 6, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ