"Tàu ngầm" trên chuyên mục này khá lâu, thấy có nhiều người tìm được nhân duyên ở đây, em mạo muội gửi mong muốn của mình, hy vọng gặp được anh - người sẽ cùng em chia sẻ buồn vui trong cuộc sống sau này.
Hơn năm năm qua, em cùng con gái vượt qua đủ chuyện đắng cay, vui buồn. Giờ đây, khi cuộc sống ổn định hơn, em muốn có một nửa của mình để không phải cô đơn, lạc lõng khi ốm đau, bệnh tật hay những khắc nghiệt của cuộc sống.
Em làm nghề giáo, đã học xong thạc sĩ, tuy nhiên không yêu cầu anh về trình độ hay công việc. Đối với em, trái tim ấm áp và cái đầu bản lĩnh quan trọng hơn rất nhiều. Ngoài ra, em yêu cầu anh độc thân và nghiêm túc nhé.
Em cao 1,63 m, nặng 53 kg, tạm ổn anh nhỉ (cười). Em được đánh giá có nụ cười duyên mà đượm buồn. Chắc vì cuộc sống của em vất vả nên thế, chứ nếu có anh đồng hành, sẽ không còn đượm buồn nữa, phải không anh? Lúc rảnh, em thường đưa con đi chơi, thăm thú và học hỏi thế giới tự nhiên. Em yêu thể thao và đọc sách mỗi khi lòng nặng trĩu. Sau này, anh sẽ làm điều đó cùng em chứ?
Em chưa nghĩ tới chuyện xa xôi, chỉ mong anh có trái tim ấm áp, đủ tình thương cho cả em và con, trước tiên mình làm bạn đã anh nhỉ. Cảm ơn anh đọc bài. Chờ phản hồi từ anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyễn
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ