Em có vóc dáng mà đứng một mình trông cũng cao cao, nhưng nếu có ai chung khung hình thì lập tức thấy thấp hơn họ (cười). Đọc đến đây có lẽ anh và mọi người sẽ cảm thấy buồn cười nhưng như vậy thật đấy. Em chỉ cao 1,5 m và nặng 47 kg, nói chung cân nặng và chiều cao tương đối phù hợp. Em luôn thấy mình năng động và năng lượng. Có lẽ vì vậy ai cũng nghĩ em chỉ mới khoảng 35 hoặc 37, trừ những người thân thiết biết tuổi thực của em và tất nhiên họ cũng sẽ trầm trồ xin bí quyết trẻ lâu.
Anh à, em không học giỏi văn cũng không có tài viết lách, bởi vậy những gì em gửi đến anh sau đây là từ tận đáy lòng. Nếu anh là mảnh ghép hoàn hảo của em và vẫn chờ em phía trước, hãy nắm lấy tay em, ta cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại, anh nhé.
Anh biết không, có rất nhiều người nghĩ rằng tại sao đã qua tuổi 45 rồi còn tìm nhau làm gì nữa, nhưng tình yêu thương thì không có tuổi, phải không anh? Em có một trái tim ấm áp nhưng là người phụ nữ dang dở một lần. Lý do thì rất nhiều nhưng em nghĩ không ai có lỗi, lỗi là không phù hợp mà thôi. Em có hai con nhưng bé út mới gần 4 tuổi và sống cùng em. Cuộc sống tự do của hai mẹ con đôi khi thấy thoải mái nhưng nhiều lúc cũng cần một bờ vai để dựa vào. Nếu anh cũng có một trái tim ấm áp và đang ở đó đợi em, vậy thì em đã đến và mình cùng nắm tay nhau đi hết cuối con đường anh nhé.
Ngôn ngữ thì vô vàn nhưng văn từ lại quá hạn hẹp, em không thể diễn tả hết những gì bản thân muốn nói, vì vậy em sẽ chờ email của anh và chúng ta cùng nhau đi tiếp nhé.
Nhân dịp đầu xuân, em chúc anh và mọi người một năm mới nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hoa
- Tuổi: 46 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Chương Mỹ, Hà Nội
- Giới tính: Nữ