Một cuộc sống bình dị, nhiều màu sắc, tràn đầy tiếng cười và tình yêu thương nhưng vẫn không thiếu những trải nghiệm và khám phá là cuộc sống em nghĩ đến khi bên anh.
1,54 m và 45 kg là chiều cao, cân nặng của em. Trông bé nhỏ thế thôi nhưng khỏe lắm đấy, đồ vật dưới 25 kg, em cân được hết. Nhan sắc em bình thường, không có gì nổi bật. Em thích vận động và thường chạy bộ, biết chơi một số môn thể thao như cầu lông, đá cầu,... Em là fan của bóng đá. Tất cả các trận bóng đá quốc tế của Việt Nam từ giải trẻ đến đội tuyển quốc gia em đều theo dõi. Anh cũng thích xem bóng đá giống em chứ?
Công việc và học vấn: Em chưa tốt nghiệp đại học (nghỉ học giữa chừng), từng sống và làm việc ở Nhật Bản. Công việc hiện tại của em đủ nuôi sống bản thân và thỏa mãn được sở thích "thích sắp xếp" của mình. Anh đoán được công việc của em là gì không?
Tính cách: em khá nhạy cảm nhưng vẫn mạnh mẽ, đôi chút mơ mộng nhưng vẫn đủ thực tế. Cũng khá cứng đầu đấy anh. Nhẫn nhịn tốt, nhiều người nói vậy và em cũng thấy đúng. Vậy nên anh yên tâm, nếu chẳng may anh nổi giận, em sẽ kiên nhẫn đợi anh bình tĩnh để mình cùng nói chuyện. Em ít nói, dè dặt và đôi chút bị động khi mới gặp mặt, nhưng khi bắt được tần số của nhau, em như trở thành người hoàn toàn khác, lầy lội, nói nhiều và chủ động hơn. Em luôn lạc quan và có cái nhìn đa chiều về cuộc sống.
Sở thích: đọc sách, xem phim (chủ yếu phim hoạt hình), du lịch khám phá vùng đất mới (em đi được một phần ba đất nước rồi), thích không gian yên tĩnh, nhiều cây cối hoa lá và thả hồn vào đó (hơi thơ mộng anh nhỉ?), thích biển, thích sắp xếp mọi thứ trong nhà... và thích được ở bên anh. Em có cùng sở thích nào với anh không?
Nhược điểm: hơi vụng về và không giỏi nấu nướng, nhưng em sẵn sàng vào bếp nấu cho anh bữa cơm ngon nhất có thể. Em rất hay quên, anh có đồng ý làm bộ nhớ của em không? Khi bị stress, em dễ cáu gắt vô cớ, chỉ cần anh tránh xa em những lúc đó thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Thi thoảng em hơi triết lý. Mạnh mẽ quá có phải một nhược điểm không anh nhỉ?
Quan điểm sống:
Trong cuộc sống, em sống theo chủ nghĩa tối giản (điều mà em đã học được ở Nhật); phân loại rác (cũng là thói quen từ Nhật) và không sử dụng túi nilon; không để thừa đồ ăn; luôn cho đi và giúp đỡ nhiều người nhất có thể; duy tâm nhưng không theo đạo hay mê tín, chỉ đơn giản là tin vào luật nhân quả và những điều tốt đẹp trong cuộc sống...
Tình yêu đối với em là yêu thương, quan tâm, chia sẻ, tin tưởng và tôn trọng (tôn trọng quá khứ, sở thích cá nhân cũng như không gian riêng tư của đối phương). Tình yêu cần cả hai cùng xây dựng và vun đắp, nếu chỉ xuất phát từ một phía, không còn gọi là tình yêu nữa. Đừng ngần ngại dành cho nhau những câu yêu thương hay cử chỉ thân mật, đó là gia vị của tình yêu mà. Trong tình yêu của em sẽ không có hai chữ "tha thứ" cho sự phản bội. Nếu lỡ một ngày mình chán nhau, thay vì cứ im lặng và để tuột mất nhau, mình sẽ tìm cách làm mới tình yêu nhé anh.
Trong cuộc sống gia đình, mọi quyết định dù nhỏ hay to, hai ta hãy cùng bàn bạc để đưa ra cách giải quyết tốt nhất. Việc nhà là của chung nên sẽ linh động hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau. Có con cũng được, không có cũng chẳng sao, mình cứ hạnh phúc sống bên nhau thôi. Khi hai ta về một nhà, bố mẹ là bố mẹ chung, không phân biệt bên nào hơn. Nếu có con, em muốn hai ta tự nuôi dưỡng và chăm sóc, không phiền đến ông bà hai bên. Nếu con thuộc cộng đồng LGBT, hai ta vẫn yêu thương và là hậu phương vững chắc cho con anh nhé.
Anh trong suy nghĩ của em là người đàn ông trưởng thành, tử tế, văn minh, có chính kiến, lập trường rõ ràng, không ngừng cố gắng trong công việc và cuộc sống. Anh không cần giàu có về tiền bạc, nhưng mong giàu tình cảm và sự tử tế. Anh làm công việc gì cũng được, chỉ cần không vi phạm pháp luật hay đạo đức, và tự lo được cho bản thân. Anh ở đâu cũng được, em sẽ theo anh đến bất cứ đâu. Em không quan tâm anh bao nhiêu tuổi, chỉ cần hai ta có cùng "tần số" và muốn ở bên nhau. Bên cạnh em, anh cứ thoải mái là chính mình, không cần phải cố tạo một hình tượng mà anh muốn em thấy được. Không ai hoàn hảo, em cũng vậy. Thay vì cố tìm một người hoàn hảo, em sẽ học cách chấp nhận và yêu những điều không hoàn hảo đó. Em tin tình yêu sẽ giúp cả hai tốt hơn và hoàn thiện hơn từng ngày.
Nếu anh xuất hiện ở đây và thấy hai ta cùng quan điểm hoặc có thể dung hòa được quan điểm của nhau, hãy lên tiếng cho em biết. Anh hãy đọc kỹ bài viết của em và cảm nhận, xem em có thật sự là người anh muốn đồng hành không. Đừng vì bất kì lý do chủ quan nào mà gửi thư một cách vội vàng, em không muốn làm mất thời gian của cả hai. Cảm ơn anh và chờ tin anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thúy
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ