Em là một cô gái bình thường về cả ngoại hình, học vấn, công việc. Mà cô gái bình thường vậy thì ở độ tuổi của em đã có chồng và sinh con hết rồi. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, đã 31 tuổi, giờ vẫn một mình ở đây viết vài dòng này mong sẽ tìm được anh. Nghe có vẻ em khá chán nhỉ, nhưng đa số người tiếp xúc nhiều đều nói em "lạ". Anh đừng sợ từ "lạ" này nhé vì "lạ" theo hướng không tệ lắm nên mọi người dường như dành thái độ như khen khi nói em "lạ" (cười).
Có một người bạn từng nói với em rằng cái lạ thì ai cũng thích do bản năng con người là tò mò, nhưng lạ thì lại không phù hợp với số đông mọi người. Em thấy bạn này nói đúng. Em cũng thử tìm hiểu vài người thích mình nhưng kết quả lại không phù hợp ai cả.
Em nói sơ về tính tình, mong anh hiểu. Trong trường hợp nếu gia đình gặp phải vấn đề gì, khi làm việc em vẫn giữ thái độ như bình thường giải quyết công việc; còn xảy ra việc quá lớn không thể như bình thường, em sẽ nghỉ vài ngày để cân bằng lại, chứ không đem việc nhà vào công ty và làm ảnh hưởng công việc. Ngược lại, công việc có khó khăn gì, khi về nhà em vẫn ăn cơm vui vẻ với ba mẹ. Tuy nhiên em cũng không dám tâm sự về khó khăn đó vì sợ ba mẹ không hiểu và càng lo lắng cho em. Mong gặp được anh, có anh bên cạnh là người em có thể chia sẻ.
Là đàn ông có lẽ anh sẽ xem trọng sự nghiệp, công việc hơn em, nhưng mong rằng công việc quan trọng thế nào vẫn xếp sau gia đình anh nhé. Đọc đến đây không biết anh thấy em "lạ" hay bình thường? (cười). Hy vọng tìm được anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Cô gái lạ
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ