Trời đã sang thu rồi đó anh. Nắng vàng kèm những làn gió mát trong làm dâng trào cảm xúc muốn yêu và được yêu trong em.
Còn gì tuyệt hơn trong những ngày đẹp trời mình được tay trong tay đi dạo dưới những con phố rợp cây của Hà Nội, hay chỉ đơn giản ngồi thưởng gió Hồ Tây ban tối.
Để mùa đẹp nhất trong năm không trôi qua nhanh chóng, hôm nay em quyết định lên đây tìm anh. Hy vọng anh sẽ đọc và thấy những cảm xúc đồng điệu cùng em trong bài viết này nhé.
Em - một cô gái quê miền Bắc, đến nay đã chót yêu và đi qua mười mấy mùa thu Hà Nội rồi. Em cũng khá hài lòng với cuộc sống hiện tại: một công việc tốt, có thể tự mình chu cấp và thỏa mãn những nhu cầu của bản thân.
Cuộc sống độc thân cũng giúp em hình thành nhiều thói quen tốt như luôn suy nghĩ lạc quan, tích cực, tập thể thao, yêu những bữa cơm mình nấu (anh yên tâm là em có vài món tủ để đảm bảo anh không quên cơm nhà khi đi xa nhé - cười). Nếu anh đang độc thân, chắc anh sẽ thấy khi ốm là lúc bản thân cảm thấy yếu đuối, dễ tủi thân, mong mỏi sự quan tâm thế nào, đúng không anh? Nên tạm thời khi chưa có anh, em sẽ cố gắng rèn luyện, chăm sóc sức khỏe cho mình, còn sau này hai ta cùng rèn luyện, chăm sóc cho nhau anh nhé.
À, em còn rất yêu trẻ con nữa anh ạ. Hàng ngày sau giờ làm, em thường chơi với mấy bé hàng xóm, khi thì dạy chúng tập yoga cùng, khi thì cô cháu cùng xem hoạt hình hay chơi trò nấu nướng. Chơi cùng tụi trẻ vừa giúp mình quên đi những căng thẳng trong công việc, cuộc sống vừa giúp mình trẻ lâu. Nên em cũng mong anh sẽ là một người yêu trẻ.
Thật ra nếu cuộc sống cứ như vậy trôi qua đối với em cũng không phải là tệ, nhưng nếu có thêm một người để em có thể cùng chia sẻ, cùng em cười với một câu chuyện vui, một bức tranh hài hay có một người để những lúc em phân vân sẽ cho em một lời khuyên thì tốt biết bao nhiêu.
Có lẽ khuyết điểm lớn nhất đối với một cô gái như em là hơi thiếu sự ngọt ngào, chắc do em yêu xa anh lâu quá (em thì ở hiện tại, còn anh thì ở tương lai). Nên nếu anh là người thích một cô gái kẹo ngọt, nũng nịu thì khả năng người đó không phải là em rồi.
Em mong anh, người sẽ cùng em bước qua nhiều mùa thu nữa, là người đàn ông chững chạc, điềm đạm, tuổi từ 31 tới 45, có trách nhiệm với gia đình, yêu thể thao, uống rượu bia thì em có thể đồng ý và thi thoảng uống cùng nhưng đừng hút thuốc lá anh nhé. Và em cũng chưa có kế hoạch chuyển chỗ ở hay công việc sang nơi khác nên nếu anh cũng ở hoặc sắp chuyển tới Hà Nội, mình tìm hiểu nhau cũng dễ hơn.
Em là một cô gái có thể không xinh đẹp rạng ngời, nhưng chắc chắn sẽ làm người đàn ông đi bên cạnh em được hãnh diện và tự hào, vì em khá cao. Vậy anh có muốn sánh bước lâu dài cùng chân dài như em không?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: muathuhnvaanh
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ