Số mình lận đận đường tình duyên thế đấy các bạn ạ, chứ không phải vô duyên không có chàng trai nào ngó ngàng tới. Mình tốt nghiệp đại học thuộc loại ưu ở Hà Nội, rồi học thạc sĩ ở nước ngoài do được học bổng chứ nhà mình cũng chẳng có tiền đi học tự túc, mà có thể nếu có chắc cũng không đi vì mình tiếc tiền. Thực lòng chả phải ham học gì, chủ yếu lúc đó mình chán công việc, muốn thay đổi môi trường, muốn trải nghiệm những thứ mới mẻ ở một đất nước khác nên xách balô lên đường.
Mình đã cố gắng rất nhiều trong công việc, hiện tại công việc của mình khá ổn ở Hà Nội, mức lương không phải quá cao, song cũng đủ để sống thoải mái. Mình không phải kiểu đam mê du lịch như nhiều cô gái độc thân khác, tuy nhiên công việc lại cho mình được đi đây đó khá nhiều. Mình đã đi khá nhiều nước, đi đâu cũng chỉ lưu lại vài tấm ảnh mà ở đó người thì bé tí chủ yếu là thấy cảnh.
Mình thích đi những nơi có phong cảnh đẹp, ngồi uống cà phê ngắm phố phường, chứ không thích những nơi quá ồn ào. Có lần đang lang thang trên mấy con phố ở Đức, đột nhiên mình thấy tuyết rơi. Những bông tuyết lất phất bay đậu trên vai mình... cảm thấy lãng mạn ghê gớm, dù rằng sau đó lạnh quá, mình chui vội vào quán cà phê. Tuy công việc khá bận rộn, không phải kiểu đến nơi rót trà nước ngáp ngắn ngáp dài chờ hết giờ, nhưng mình lại chủ động sắp xếp được lịch và thực ra hiện tại mình cũng không phải đi công tác quá nhiều. Anh nào muốn làm quen với mình cũng đừng lo lắng về công việc nha.
Mình thích tự nấu ăn để đảm bảo sức khỏe. Bữa ăn lúc nào cũng có một món rau luộc. Mình không quá cầu kỳ về khâu ăn uống nhưng chỉ thích ăn khi hàng quán, bát đũa sạch sẽ... không thì mình thích ăn uống ở nhà hơn. Mình đặc biệt không thích ngồi vỉa hè ăn, còn uống thì đôi khi có thể được nếu bạn bè muốn thế. Mình không phải người ham mê thể thao. Khi nào trời không quá lạnh mình thích đi thể dục vào buổi tối.
Cũng từng rất thích đọc truyện, nhưng giờ chỉ khi rất rảnh mình mới đọc thôi. Mình gần như không bao giờ tự bật tivi, thi thoảng xem báo để biết tin tức thôi. Nhà mình không quá xa Hà Nội nên gần như cuối tuần nào cũng về thăm bố mẹ và chơi với mấy đứa cháu. Mình không phải người giao thiệp rộng, chỉ thích chơi với mấy đứa bạn thân và dành thời gian cho gia đình.
Hiện mình thấy cuộc sống chỉ thiếu mỗi... người yêu. Chỉ mong gặp được chàng trai cao trên 1,72 m vì mình cao 1,62 m, công việc ổn định và biết thể hiện sự quan tâm, chu đáo. Không mong gặp người đàn ông quá thành đạt hay bận rộn với công việc vì mình mong muốn cả hai có thời gian tìm hiểu và chăm lo cho gia đình sau này. Hy vọng anh trong độ tuổi từ 42 đến 48, chênh lệch nhiều quá sẽ khó để chia sẻ.
"Nếu anh quan tâm, muốn làm quen với em, hãy dành chút thời gian viết về bản thân nhé. Đến khi bài viết của em được đăng, có lẽ trời đã bớt lạnh rồi. Hy vọng chúng mình có thể gặp nhau".
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Spices Girl
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ