Chào anh, anh trốn nơi đâu?
Nhanh quá anh ạ, năm nay đã hết hơn tháng rồi, còn em cũng được gọi là cô gái mặn mà ở tuổi 33. Vậy chồng của em còn để em đến tuổi nào mới tới nhỉ?
Em cố gắng tìm anh nhưng anh lười quá nên lại tiếp tục nỗ lực hơn để anh mau tới với em. Nỗ lực lần này em nhờ chuyên mục Hẹn hò của báo VnExpress, nơi được nhiều độc giả phản hồi là mát tay, làm cầu nối se duyên cho nhiều đôi. Anh có tin vào duyên số không?
Công việc của em làm về mảng hành chính nhân sự, nhưng ngoài công việc, em khá yếu đuối, rất cần sự quan tâm chia sẻ của anh. Anh yên tâm, khi đi bên cạnh em, anh sẽ thấy em vẫn là cô gái ưa nhìn, không dám tự nhận trẻ hơn tuổi nhưng toàn bị các em chơi cùng không nhận ra đâu là chị, đâu là em thôi.
Em không giỏi về miêu tả bản thân, chờ anh nhận cảm nhận để có cái nhìn trực quan và giúp em hiểu thêm về mình nhé.
Thực tế em viết thư này, mong muốn tìm được người đàn ông trưởng thành, lớn hơn em, không gia trưởng, người quan tâm đến gia đình, là trụ cột vững cho em. Hy vọng anh cùng có mong muốn sống và làm việc ở Hà Nội. Nếu quê anh cùng Ninh Bình càng tốt, để tiện đường đi lại gia đình đôi bên. Còn nếu anh không ở Ninh Bình cũng không sao nhưng hy vọng anh ở đâu đó gần em trên trục đường từ Hà Nội về Ninh Bình chẳng hạn.
Đôi ba dòng không thể làm chúng ta hiểu rõ về nhau nên rất cần anh liên hệ với em sớm nhất để kịp kế hoạch chúng ta về chung nhà năm nay.
À, em chưa lập gia đình cũng chẳng có baby lần nào, hy vọng anh cũng thế. Chúng ta cùng học những bài cơ bản để xây dựng nên gia đình hạnh phúc bền vững, được không anh?
Chờ tin anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hoa Nắng
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ