Là độc giả thường xuyên của chuyên mục Hẹn hò và hôm nay nhân ngày mưa lạnh miền Trung, mình đăng bài này với mong muốn có thể tìm được nửa yêu thương của mình ở đây. Vì học kỹ thuật nên văn phong của mình hơi lủng củng, vậy xin phép được giới thiệu về bản thân đôi chút:
Công việc: hiện là nhân viên kỹ thuật trong lĩnh vực viễn thông.
Tính cách: vui vẻ, nhiệt tình, đơn giản.
Sở thích: Rất thích chụp ảnh và du lịch, mình hay đi loanh quanh chỉ để ngồi nhâm nhi cà phê và tìm vài thứ hay ho để chụp; Yêu chó mèo; Có thể ngồi cả buổi để nghe nhạc Trịnh hoặc "chill" cùng Đen Vâu vẫn được.
Nhược điểm: mình hơi mập (đang trong quá trình giảm cân và hy vọng sẽ thành công), đôi lúc nóng tính nhưng mà chỉ nóng vài phút rồi nguội liền (cười).
Về mẫu người thương của mình: mình chẳng có tiêu chuẩn nào cụ thể cả, chỉ mong gặp được người đồng cảm với tính cách và sở thích "điên điên" của mình thôi. Tuổi tác mình cũng chẳng quan trọng, lớn hay nhỏ đều không sao, miễn là các anh không băn khoăn là được. Nếu anh ở Quảng Nam càng tốt, hoặc xung quanh khu vực Trung Trung Bộ thôi vì công việc mình hơi đặc thù. Còn nếu ở xa, có thể làm rể xứ Quảng cũng được.
Mình nghĩ rằng được biết nhau là một cái duyên, vì trong triệu triệu người, hàng ngày chúng ta lướt qua nhau mà sau đó kết nối được với nhau cũng là một loại may mắn. Vậy nên nếu không tiến xa được, cũng có thể làm bạn bè, cùng nhau đi chụp ảnh hay đi khám phá các điểm đẹp của nước mình.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài của mình, chúc mọi người có một ngày tốt lành.
Gửi tới đâu đó nửa kia của mình câu nói của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng... người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời".
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thị
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Núi Thành, Quảng Nam
- Giới tính: Nữ