Thu đã sang rồi anh thấy chưa
Nắng không vàng nữa chỉ hanh vừa.
Làn mây lướt thướt qua tầm mắt
Anh ở đâu rồi, sau phố thưa?
Có lẽ Hà Nội những ngày thu chớm lạnh là lúc em cảm thấy cần có anh hơn nữa. Em cần một người đàn ông đi bên cạnh mình. Đôi khi chỉ là một ước muốn nhỏ nhoi, giản dị, có phần lãng mạn như bao người phụ nữ bình thường khác đó là được cùng anh dạo phố giữa tiết trời thu Hà Nội. Đến những khát vọng cao hơn là được cùng anh nấu ăn, xây dựng và chăm lo cuộc sống gia đình, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống và cùng anh già đi.
Đã có lúc em nghĩ rằng mình không tìm anh nữa bởi năm nay em 36 tuổi, tính ra anh thất lạc em cỡ 10 năm rồi chứ có ít đâu. Nhưng hôm nay em đọc được một bài viết trên VnExpress, tác giả bài viết cũng gần tuổi em, tựa đề "Lấy chồng như ý trong mùa dịch nhờ Hẹn hò VnExpress". Bài viết ấy đã tiếp thêm cho em động lực tìm anh. Em hy vọng với sự chân thành, nghiêm túc cộng với nỗ lực cố gắng, em sẽ sớm tìm thấy anh. Vậy nên, sau giờ làm em ở lại cơ quan viết thư gửi anh đó. Anh xuất hiện sớm nhé, đừng để em tìm kiếm quá lâu, tội nghiệp em lắm nha.
Em giới thiệu đôi chút về bản thân nhé anh: Sinh năm 1984, quê em cách Hà Nội chừng 70 km, hiện làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội. Em là người biết chạy nắng, biết trú mưa, biết phân biệt ngày giờ, nhiều lúc cũng hơi lơ ngơ nhưng nói chung thì tạm ổn. Tất cả tình yêu, sự chân thành, nghiêm túc và hy vọng tìm thấy anh được em gửi gắm trong bức thư này. Nếu anh cũng như em, mơ về gia đình và những đứa trẻ, muốn tìm hiểu một mối quan hệ nghiêm túc, muốn biết thêm về em nhiều hơn, hãy gửi email cho em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thêu
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ