Rất thích mục Tâm sự của VnExpress, sau nhiều lần cân nhắc, tham khảo, đọc chùa tâm sự của mọi người, hôm nay em gửi đôi lời chia sẻ của bản thân, hy vọng có người đồng cảm và biết đâu lại gặp được chân ái cuộc đời.
Em 28 tuổi, quê ở Bắc Ninh, làm nhân viên văn phòng cho công ty Nhật ở khu công nghiệp gần nhà. Công việc không có tiềm năng giàu có về tài chính nhưng dư dả thời gian, em luôn ưu tiên cho gia đình.
Về ngoại hình, em dễ nhìn, cân đối, không cao lắm (1,57 m), có một số khuyết điểm nhưng dễ dàng khắc phục nhờ công cụ đơn giản (giày cao gót, quần áo,...). Nếu có cơ hội gặp mặt, hy vọng không làm anh thất vọng.
Bạn bè, đồng nghiệp nhận xét em hòa đồng, vui tính, chắc là không phải xã giao vì em thấy mình cũng có đôi nét như vậy.
Có lẽ duyên chưa đến nên bao năm nay tình yêu vẫn né em, nhưng em tin ở đâu đó (Bắc Ninh càng tốt) có một người dành cho mình. Mong anh trưởng thành, đừng gia trưởng nhé. Nếu anh cũng thích du lịch và đọc sách thì tuyệt vời quá. Mình cứ từ từ tìm hiểu, chân thành, đừng coi tình yêu là trò chơi, mua vui lúc cô đơn anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tâm
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Tiên Du, Bắc Ninh
- Giới tính: Nữ