Gia đình anh mới đón thêm một thiên thần nhỏ cách đây mấy hôm, anh lên chức cậu. Lần lên chức này khá đặc biệt với anh, vì anh là người đầu tiên trong gia đình được bế thiên thần ấy từ tay bác sĩ khi ra phòng mổ, do chị gái anh sinh sớm hơn dự sinh khoảng hơn hai tuần, khi đó anh rể và hai bên nội ngoại có việc chưa kịp về Hà Nội. Vì thế anh có thêm chút ít kinh nghiệm để "hộ đê" cho em sau này.
Từ lâu anh không tổ chức sinh nhật với bạn bè, thay vào đó dù bận với công việc thế nào, hôm sinh nhật anh vẫn về sớm hơn thường ngày để ăn cơm bên bố mẹ. Trước đó anh cứ nghĩ việc sinh ra một đứa trẻ là điều dễ dàng với phụ nữ, nhưng khi được chứng kiến các chị vất vả lúc ốm nghén đến đau đớn sinh các cháu, anh càng khâm phục các mẹ các chị nhiều hơn.
Trong bất cứ công việc gì dù là việc cá nhân hay việc chung, anh luôn làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất nên may mắn được đồng nghiệp và bạn bè yêu mến.
Gia đình là một phần hình thành nên tính cách của anh. Anh học được đức tính thương yêu, biết quan tâm, giúp đỡ mọi người, biết đối nhân xử thế từ bố mẹ. Anh khá yêu động vật nên đang học nấu những món ăn chay và tăng được thêm 6 kg, dù trước đó anh cũng biết nấu những món ăn mặn khá ổn nhưng chưa bao giờ tăng được quá 60 kg. Nếu em không ngại thưởng thức những món chay từ đơn giản tới phức tạp, anh sẽ vào bếp.
Nếu em cảm nhận được sự tương đồng, hãy gửi mail cho anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Minh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nam