"Bằng lăng nở phơi màu nhung nhớ mãi. Dọc con đường tím lịm cả lòng em". Mùa bằng lăng nở, hàng ngày đi làm trên cung đường nhiều hoa bằng lăng, em chợt nhớ từ rất lâu rồi em yêu màu hoa tím này, màu hoa đại diện cho sự ngây thơ, lãng mạn và chung thủy. Thời tuổi trẻ mơ mộng ấy em từng ước rằng sẽ có một ngày cùng người mình yêu tay trong tay rảo bước trên con đường rợp bóng bằng lăng. Rồi thời gian cứ trôi, em vẫn yêu màu tím ấy, nhưng chưa tìm được người cùng em. Đến giờ, khi bước qua tuổi 35, em không còn dám mộng mơ như thuở xưa, chỉ mong anh bước đến cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống và cùng em già đi.
Em quê ở một tỉnh miền Trung, nhưng học tập và làm việc tại Sài Gòn từ năm 2006. Em yêu thành phố năng động này bởi ở đây có công việc mình yêu thích, có các mối quan hệ là những người bạn tri kỷ, những người chị em thân thiết luôn hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Em độc toàn thân, chưa từng kết hôn, không trong một mối quan hệ mập mờ nào cả. Em chỉ có mập rõ thôi chứ không mập mờ, vậy nên về ngoại hình em tự chấm cho mình 5,5 điểm (đủ điểm trung bình thôi anh ạ). Về nữ công gia chánh, em cũng biết vừa đủ để chăm sóc gia đình.
Về anh, mong anh sống có trách nhiệm, không dính tứ đổ tường, có công việc ổn định ở Sài Gòn và chưa kết hôn như em nhé. Mỗi người đều có ưu nhược điểm riêng, chỉ mong duyên đến chúng ta đón nhận và cùng nhau vun đắp. Em tự nhận mình có nhiều ưu điểm và cũng lắm nhược điểm, anh có can đảm muốn cùng em kết hôn không? Em ở đây và chờ thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Huyen Anh
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ