Anh nhiều lần đòi hỏi nhưng tôi không đồng ý nên cũng không đòi thêm. Do tính chất công việc, chúng tôi không ở gần nhau, 4 tháng nay hai đứa không gặp gỡ. Tôi bảo anh khi nào gặp, anh bảo khi nào đồng ý cho anh đi quá giới hạn thì gặp.
Anh cũng nói luôn là khi nào "làm chuyện đấy" thì sẽ cưới. Nếu đã xác định lấy nhau, sao anh không đợi được khi cưới để làm chuyện đó? Giờ chúng tôi đã chia tay nhau vì lý do "5 năm của anh là quá đủ rồi", vậy 5 năm thanh xuân của tôi là gì? Chờ đợi một kết thúc tốt đẹp mà giờ chỉ vì việc không quan hệ trước hôn nhân mà chúng tôi mỗi người một nơi, tan vỡ tình yêu.
Như
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.