Anh có khuynh hướng lãng mạn nhưng không quá xa rời thực tế. Ngày ra trường, với bao nhiệt huyết, anh cùng bạn bè đến Bình Dương làm việc. Trong ngần ấy năm, thời gian của anh chỉ dành cho gia đình, công việc và bạn bè. Tuy thời gian ấy sống vui vẻ, không buồn tủi nhưng rõ ràng là thiếu đi thứ tình cảm làm ta khắc cốt ghi tâm, thiếu đi một người cùng anh san sẻ những vui buồn, cùng đi du lịch nơi xa và trải nghiệm những món ăn ở nơi đó.
Dạo này đã có những cơn mưa bất chợt rồi, những lúc tối tan ca về gặp phải cơn mưa ập đến, nhìn dòng người hối hả chạy ngược xuôi, anh cũng lặng lẽ vụt ga nhanh về phòng, lúc này mới thấy thời gian qua đi thật vội vã, vô tình và thứ mà anh cần lúc này chính là lòng người hữu tình với lời hứa cùng nhau vun vén cho hạnh phúc tương lai.
Có nhiều cách để người ta hạnh phúc, còn với anh thì đơn giản chỉ là có công việc tốt để anh làm với đam mê và có một người để anh yêu thương và có một thứ để anh hy vọng vào tương lai. Hiện tại anh đã làm được điều đầu tiên rồi, chỉ thiếu điều còn lại là em. Vì vậy anh mong gặp được em giữa dòng đời hối hả này. Mình không cần phải vồn vã chạy theo sự tấp nập đó mà cứ bình yên, êm đềm nắm tay nhau qua ngày tháng. Anh mong em biết chia sẻ, quan tâm để có thể thấu hiểu nhau hơn, cùng nhau gắn bó lâu dài và xác định mối quan hệ nghiêm túc.
Em ở đâu đó đọc được những lời này, hãy lên tiếng để trái tim cô đơn này có thể tìm đến nhau.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Lê Tuấn
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Bến Cát, Bình Dương
- Giới tính: Nam